Nữ giáo viên mất tích sau khi lái xe rời khỏi nhà, 1 tháng sau người mẹ gục ngã khi nhận cuộc điện thoại

Nữ giáo viên mất tích hơn 1 tháng sau khi lái xe rời khỏi nhà.

Vụ việc được hé lộ khi bà Urai, 63 tuổi (họ được giấu kín), trình báo cảnh sát về sự mất tích của con gái mình, Naruemon, 45 tuổi (họ được giấu kín), còn được biết đến với tên gọi Gift.

Theo lời bà Urai, vào sáng ngày 26 tháng 1, Naruemon rời nhà tại quận Thanyaburi, tỉnh Pathum Thani, để đi làm như thường lệ. Cô lái chiếc Honda Vios của mình, tiếp tục công việc mới sau khi rời bỏ nghề giảng dạy được năm tháng. Thế nhưng, cô không bao giờ quay trở về nhà, và kể từ đó, không ai có thể liên lạc được với cô.

Đến sáng ngày 23 tháng 2, cảnh sát từ đồn Nong Suea nhận được báo cáo về một thi thể được tìm thấy bên trong một chiếc ô tô tại bãi đậu xe của bệnh viện. Khi điều tra, họ xác định đó chính là Naruemon và ngay lập tức thông báo cho mẹ cô.

Thi thể của Naruemon sau đó được chuyển đến Trung tâm Y tế Công chúa Maha Chakri Sirindhorn để khám nghiệm, nhằm xác định nguyên nhân tử vong.

Nhớ lại những ngày đầu sau khi con gái mất tích, bà Urai cho biết bà đã cố gắng gọi điện cho Naruemon rất nhiều lần nhưng không nhận được hồi âm. Lo lắng gia tăng, bà trình báo vụ mất tích với cảnh sát và tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân, nhưng không ai có bất kỳ thông tin nào về cô.

Vào ngày 23 tháng 2, bà Urai đến thăm ngôi trường cũ nơi con gái từng giảng dạy ở Saphan Daeng, khu vực Khlong 2, Thanyaburi, với hy vọng tìm được manh mối. Chính lúc đó, bà nhận được cuộc gọi từ cảnh sát thông báo rằng xe của Naruemon đã được tìm thấy.

Ban đầu, bà Urai hy vọng con gái mình vẫn còn sống nhưng có thể đang bị bệnh, bởi chiếc xe được phát hiện trong khuôn viên bệnh viện. Tuy nhiên, khi đến nơi, bà đau đớn nhận ra sự thật rằng con gái mình đã qua đời.

Điều khiến bà Urai đặc biệt bối rối là vị trí của thi thể. "Nếu con bé bị kiệt sức hoặc bất tỉnh, đáng lẽ nó phải ở ghế lái. Nhưng tại sao lại nằm ở ghế sau?" – bà đặt nghi vấn.

Gia đình hiện đang yêu cầu cảnh sát kiểm tra camera an ninh tại bệnh viện để xác định thời điểm Naruemon đến bãi đậu xe và liệu cô có đi cùng ai hay không. Họ cũng chưa rõ liệu cô qua đời do tình trạng sức khỏe sẵn có hay vì nguyên nhân khác.

Trong khi đó, tang lễ của Naruemon đang được tổ chức tại chùa Wat Khlong Kao ở Nong Suea, Pathum Thani, với nghi thức hỏa táng dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 2.

Người chú của Naruemon, ông Wit, 60 tuổi (họ được giấu kín), cho biết bệnh viện dự đoán quá trình khám nghiệm tử thi sẽ kéo dài khoảng một tháng. Gia đình rất mong muốn biết chính xác thời điểm chiếc xe xuất hiện tại bãi đỗ và liệu Naruemon có qua đời ngay khi đến nơi hay không.

“Chúng tôi hy vọng cảnh sát có thể xem xét kỹ lưỡng đoạn phim an ninh để làm rõ những gì đã xảy ra, mang lại câu trả lời và sự an ủi cho gia đình chúng tôi", ông Wit chia sẻ với truyền thông địa phương.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nu-giao-vien-mat-tich-sau-khi-roi-khoi-nha-1-thang-sau-duoc-tim-thay-202502251604169236.html
Zalo