'Cặp lá yêu thương': Chắp cánh ước mơ, dựng xây tương lai
Mỗi trẻ sinh ra đều mong muốn có một tuổi thơ trọn vẹn, một mái ấm đủ đầy yêu thương. Thế nhưng, nhiều em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cuộc sống không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn chất chứa những nỗi buồn, những khoảng trống không dễ bù đắp. Trên hành trình tới tương lai, các em sớm phải gánh vác những lo toan quá lớn so với lứa tuổi của mình. Chương trình thiện nguyện “Cặp lá yêu thương” do Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số (Trung tâm tin tức VTV24) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam đã bắc cầu đem đến cơ hội học tập, mở ra cánh cửa hy vọng cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt là học sinh nghèo học giỏi (các “lá chưa lành”) trên khắp cả nước, trong đó có trẻ em khó khăn của Nam Định.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vụ Bản hướng dẫn người giám hộ tiếp nhận tiền ủng hộ "lá chưa lành" tại điểm giao dịch thị trấn Gôi.
Từ năm 2019 đến nay, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã không ngừng đồng hành cùng chương trình thiện nguyện “Cặp lá yêu thương”. Năm 2024, Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH tỉnh đã hỗ trợ 11 học sinh với tổng số tiền 66 triệu đồng. Theo đó, Công đoàn Ngân hàng CSXH tỉnh đã phát động mỗi công đoàn bộ phận tại các huyện hỗ trợ 1 “lá chưa lành”; Công đoàn Hội sở tỉnh hỗ trợ 2 “lá chưa lành” với mức 500 nghìn đồng/em/tháng. Hàng tháng, Ngân hàng CSXH địa phương có trách nhiệm trung gian chuyển tiền miễn phí tới các “lá chưa lành” tại các điểm giao dịch xã. Mỗi “chiếc lá chưa lành” được hỗ trợ trong chương trình đều mang một câu chuyện riêng đầy xúc động, chạm tới lòng trắc ẩn của cộng đồng. Như trường hợp 2 chị em Phạm Trần Hải Yến sinh năm 2007 và em Trần Hải Linh sinh năm 2009 tại thôn Đào, xã Hiển Khánh (Vụ Bản). Mẹ bị ung thư máu đã mất khi các em còn nhỏ khoảng 2-3 tuổi, bố đi làm ăn biệt tích không về. Sau khi bố mất, 2 chị em ở với ông bà ngoại đã già yếu, không có kinh tế. Hay như em Lâm Hải Đăng sinh năm 2007 ở xóm 7, xã Hải Lộc (Hải Hậu) có hoàn cảnh hết sức đáng thương khi bố chết, mẹ bị tâm thần, em được bác ruột cưu mang. Em Lê Thị Phương, sinh năm 2012 ở xóm Tân Phú, xã Bạch Long (Giao Thủy) cũng là trẻ mồ côi. Bố mất, 5 mẹ con phải ở nhờ nhà bà ngoại, mẹ phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi 4 chị em, cháu nhỏ nhất mới sinh năm 2020. Không chỉ được Ngân hàng CSXH tỉnh hỗ trợ tiền theo chương trình “Cặp lá yêu thương”, mà Chi nhánh còn hỗ trợ tiền xây dựng nhà cho cả 5 mẹ con. Hiện tại, các em đều là con ngoan, trò giỏi được mọi người yêu quý. Điểm chung ở các em là ngoài hoàn cảnh vô cùng khó khăn, éo le, các em đều hiếu học song luôn phải lo lắng không thể có tiền để đi học lên cao.
Theo đánh giá của các địa phương, tất cả những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh hỗ trợ kinh phí hàng tháng và cung cấp trang thiết bị phục vụ học tập đều chăm ngoan, học giỏi. Có được điều đó chính từ sự quan tâm của Ngân hàng và sự nỗ lực của mỗi em đã góp phần lan tỏa tinh thần học tập, vươn lên trong cuộc sống cho những học sinh khác tại mỗi địa phương. Tiếp tục lan tỏa thông điệp “Lá lành đùm lá rách” đến với cộng đồng, Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH tỉnh còn quyên góp được 50 triệu đồng mua 10 máy tính bảng trao tặng cho các “lá chưa lành” trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ thêm mỗi em một sim 4G để kết nối mạng internet giúp các em có thể học trực tuyến.
Bà Phạm Thị Thủy, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: “Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Công đoàn Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn bộ phận trực thuộc trên địa bàn vận động cán bộ, nhân viên, lao động tham gia các chương trình an sinh xã hội do ngành, địa phương phát động. Đặc biệt là duy trì tốt công tác phối hợp thực hiện chương trình “Cặp lá yêu thương” để ngày càng có nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp sức đến trường, phấn đấu vươn lên, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Và hơn thế, với ý nghĩa thiết thực của Chương trình, “Cặp lá yêu thương” sẽ tiếp tục nhân rộng vòng tay nhân ái của cộng đồng để những “chiếc lá rách” sẽ được vá lành và hưởng trọn cuộc sống yên vui, hạnh phúc”.