Cấp dưới 'chữa cháy' cho ông Trump về đề xuất Mỹ tiếp quản Gaza
Cấp dưới của Tổng thống Donald Trump nỗ lực điều chỉnh lại lời ông về việc Mỹ tiếp quản Gaza và nói về khả năng Mỹ đưa quân đến dải đất này.
Ngày 5-2, các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giải thích lại một số nội dung trong đề xuất gây sốc của ông Trump về việc Mỹ sẽ “tiếp quản”, “sở hữu” dải Gaza và người Palestine sẽ phải “đi đến các quốc gia khác”, theo tờ The New York Times.
Đề xuất Mỹ tiếp quản Gaza này của ông Trump đã vấp phải sự phản đối của nhiều đối tác thân cận của Mỹ - vốn là những bên ủng hộ giải pháp hai nhà nước về vấn đề Palestine - và một số chuyên gia pháp lý nhận định ý tưởng của ông Trump là vi phạm luật pháp quốc tế.
Đơn cử, Saudi Arabia đã lên tiếng phản đối các nỗ lực di dời người Palestine và nhắc lại rằng nước này sẽ không thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel nếu không có một nhà nước Palestine độc lập.
Trước diễn biến căng thẳng đó, các quan chức chính quyền ông Trump đã tìm cách làm dịu tình hình.
Phát biểu với báo giới tại Guatemala, Ngoại trưởng Marco Rubio đã hai lần ngụ ý rằng ông Trump chỉ đề xuất dọn dẹp và tái thiết Gaza, chứ không phải tuyên bố sở hữu vô thời hạn vùng lãnh thổ này.
Còn ông Steve Witkoff - đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông - đã nói với các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại một bữa trưa được tổ chức kín - rằng ông Trump "không muốn đưa bất kỳ quân nhân Mỹ nào đến Gaza và ông không muốn chi bất kỳ đồng USD nào cho Gaza”, theo lời kể của Thượng nghị sĩ Josh Hawley.
Khi được hỏi Tổng thống Trump có cử lính Mỹ đến bảo vệ Gaza không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định ông Trump chưa cam kết sẽ gửi quân đội Mỹ đến Gaza và Washington sẽ làm những điều cần thiết.
"Tổng thống không cam kết sẽ đưa quân vào Gaza. Ông cũng nói rằng Mỹ sẽ không trả tiền cho việc tái thiết Gaza. Chính quyền tổng thống sẽ làm việc với các đối tác của Mỹ trong khu vực để tái thiết Gaza" - bà Leavitt chia sẻ.