Cảnh sát trưởng Seoul bị truy tố vì lơ là trách nhiệm trong thảm kịch Itaewon

Cảnh sát trưởng Seoul đã bị truy tố vì sơ suất trong sự cố giẫm đạp trong đám đông dự lễ hội Halloween ở khu phố Itaewon năm 2022 khiến 159 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát sau thảm kịch tại quận Itaewon ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 30-10-2022

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát sau thảm kịch tại quận Itaewon ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 30-10-2022

Cảnh sát Hàn Quốc hôm 22-1 xác nhận rằng, ông Kim Kwang-ho, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đã bị truy tố liên quan đến thảm kịch Itaewon. Đây là sĩ quan cảnh sát cấp cao nhất ở Hàn Quốc bị buộc tội trong vụ việc này.

Thông cáo được công bố cuối tuần qua cho biết, ông Kim, người không có mặt ở Thủ đô vào đêm hôm đó “đã không thực hiện các biện pháp cần thiết, chẳng hạn như triển khai đủ lực lượng cảnh sát và đảm bảo chỉ huy và giám sát phù hợp”. Họ chỉ ra rằng ông Kim “hoàn toàn nhận thức được mối nguy hiểm đối với công chúng và vì một lý do không giải thích được nào đó đã bỏ bê hiện trường thảm kịch Itaewon”. Các công tố viên cáo buộc rằng lãnh đạo Sở Cảnh sát Seoul lơ là trách nhiệm và sơ suất nghề nghiệp dẫn đến thương tích hoặc tử vong.

Theo nhật ký các cuộc gọi khẩn cấp của cảnh sát từ đêm 29-10-2022, nhiều người dân đã gọi điện thông báo về tình trạng quá tải ở khu vực nổi tiếng với cuộc sống về đêm ở Seoul, sớm nhất là 4 giờ trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng. Bốn tổ cảnh sát đã được cử đến Itaewon, nơi đã tổ chức lễ Halloween ở Seoul trong nhiều năm. Nhưng đám đông dồn về khu vực này và đường phố trở nên đông đúc đến mức mọi người lèn vào nhau, không thể di chuyển. Tại một con hẻm hẹp và dốc, chỉ rộng 3,2m và dài 40m, đám đông kinh hoàng chen lấn, xô đẩy và giẫm đạp lên nhau. Một số trượt dưới chân người khác, không thể thở được. Hậu quả, 159 người, chủ yếu là thanh, thiếu niên đã thiệt mạng. Đây là thảm họa chết người nhiều nhất ở Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewol phà năm 2014.

Theo lực lượng cảnh sát Thủ đô Hàn Quốc, Cảnh sát trưởng Seoul vẫn chưa bị cách chức sau bản cáo trạng. Bản cáo trạng của ông được công bố sau khi 2 cựu sĩ quan bị bắt vào tháng 12 vì tiêu hủy bằng chứng liên quan đến thảm họa. Cuộc điều tra về vụ hỗn loạn gây chết người này đã không có kết luận trong hơn một năm kể từ khi cảnh sát kết thúc cuộc điều tra và chuyển vụ án đến Văn phòng Công tố quận Tây Seoul vào ngày 13-1. Đội điều tra cảnh sát đặc biệt kết luận, vụ chen lấn đám đông là thảm họa “do con người tạo ra” do chính quyền không đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng phó kịp thời với tình huống khẩn cấp, đồng thời chuyển hồ sơ của ông Kim Kwang-ho và 22 quan chức khác thuộc các ngành cảnh sát, cứu hộ và văn phòng quận sang cơ quan công tố để truy tố về các cáo buộc liên quan đến phản ứng không thỏa đáng của chính quyền trước vụ giẫm đạp.

Sau thảm kịch, chính quyền Hàn Quốc thừa nhận họ không có hướng dẫn nào để xử lý tình huống lượng người quá đông tụ tập tham dự lễ hội Halloween. Điều này gây ra sự phẫn nộ cho những người sống sót và gia đình những người thiệt mạng. Sự phẫn nộ của công chúng hướng về phía chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Những người sống sót và gia đình các nạn nhân vẫn chỉ trích mạnh mẽ điều mà họ cho là sự thiếu trách nhiệm của chính quyền Hàn Quốc đối với thảm họa.

Những gì trải qua đêm đó vẫn còn ám ảnh một số nạn nhân. Một người sống sót, họ Lee cho biết, cô vẫn chưa quay lại Itaewon sau sự cố. “Đối với tôi, Halloween và thảm kịch Itaewon có mối liên hệ không thể tách rời. Khi nhìn thấy những lời nhắc nhở ở khắp mọi nơi, không thể nào không nghĩ về cái chết của những người bạn vào đêm hôm đó”. Tuy nhiên, gia đình các nạn nhân vẫn muốn mọi người nhắc nhớ đến lễ hội Halloween 2022 bởi họ tin rằng, một thế giới an toàn hơn cho thế hệ tiếp theo chỉ có thể được xây dựng khi mọi người nhớ lại những gì đã xảy ra.

Theo CNN/Korea Times

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/canh-sat-truong-seoul-bi-truy-to-vi-lo-la-trach-nhiem-trong-tham-kich-itaewon-post565310.antd
Zalo