Cảnh sát báo tin bất ngờ về người phụ nữ mất tích hơn 60 năm
MỸ - Người phụ nữ được cho là đã mất tích từ năm 1962 nay bất ngờ được tìm thấy trong tình trạng khỏe mạnh.

Ảnh: Skynews
Audrey Backeberg được báo mất tích vào tháng 7/1962 ở tuổi 20. Mới đây, cảnh sát hạt Sauk, bang Wisconsin, Mỹ thông báo bà vẫn còn sống, khỏe mạnh nhưng không tiết lộ nơi ở hiện nay.
Mất tích không dấu vết
Theo Tổ chức Bảo vệ người mất tích Wisconsin, bà Audrey Backeberg rời khỏi nhà riêng tại Reedsburg, bang Wisconsin vào tháng 7/1962.
Thời điểm đó, bà đã kết hôn và có 2 người con. Sáng ngày 7/7/1962, bà ra khỏi nhà để đi nhận lương nhưng không bao giờ trở về. Gia đình vô cùng lo lắng và báo cảnh sát để tìm kiếm tung tích.
Người trông trẻ của gia đình khai rằng cô và bà Backeberg đã đi đến Madison, bang Wisconsin, sau đó bắt xe tới thành phố Indianapolis, bang Indiana. Khi đến nơi, cô cảm thấy lo lắng và muốn quay về, trong khi bà Backeberg kiên quyết ở lại.
Lần cuối cùng bà Backeberg được nhìn thấy là đang đi bộ gần một trạm xe buýt ở Indianapolis. Cuộc hôn nhân của bà không hạnh phúc, với nhiều mâu thuẫn và cáo buộc bạo hành. Vài ngày trước khi mất tích, bà đã gửi đơn tố cáo chồng đánh đập và đe dọa giết bà.
Tuy nhiên, ông đã vượt qua bài kiểm tra máy phát hiện nói dối và cho rằng mình vô tội. Gia đình bà Backeberg tin bà sẽ không bao giờ bỏ rơi con cái một cách vô lý. Cảnh sát đã theo đuổi nhiều đầu mối trong nhiều năm nhưng vụ án vẫn bế tắc.
Manh mối mới
Đầu năm 2025, cảnh sát mở cuộc rà soát những vụ án mất tích lâu năm. Vụ án của bà Backeberg được gửi tới thám tử Isaac Hanson. Thám tử đã chủ động xem xét lại toàn bộ hồ sơ, bằng chứng, phỏng vấn lại một số nhân chứng, Skynews đưa tin hôm 4/5.
Bước ngoặt quan trọng xảy ra khi Isaac Hanson tiếp cận được tài khoản phả hệ trực tuyến của chị gái bà Backeberg. Từ đó, thám tử truy vết các dữ liệu cá nhân như báo cáo dân số, hồ sơ tử vong và nhiều thông tin quan trọng khác.
"Đó là manh mối quan trọng giúp tôi tìm ra địa chỉ mới của bà. Tôi liên hệ với sở cảnh sát địa phương và nhờ họ kiểm tra địa chỉ đó. Chỉ mười phút sau, bà gọi lại cho tôi. Chúng tôi đã nói chuyện suốt 45 phút", Isaac Hanson cho biết.
Theo Hanson, bà Backeberg hiện sống bên ngoài bang Wisconsin, ở tuổi 83 và vẫn trong tình trạng khỏe mạnh. Anh không tiết lộ nơi ở cụ thể cũng như nội dung chi tiết cuộc trò chuyện vì tôn trọng mong muốn riêng tư của bà.
"Tôi nghĩ bà đã lựa chọn rời bỏ quá khứ, xây dựng cuộc sống mới và sống theo cách riêng của mình. Bà Backeberg hiện tại rất hạnh phúc, tự tin với lựa chọn của bản thân và không hối tiếc", Isaac Hanson cho biết.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Sauk xác nhận rằng, sự biến mất của bà Backeberg không liên quan đến bất kỳ hành vi phạm pháp hay tình huống đáng ngờ nào.