Cánh mày râu đi chợ
Thời buổi bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Một trong những điều khác ấy, chính là việc ngày nay có rất nhiều người đàn ông đi chợ. Tạm không tính việc đi siêu thị, chỉ nói riêng việc người đi mua các mặt hàng ở các chợ truyền thống và tự phát, bà con không khó để nhận ra có nhiều người đàn ông tham gia.
Có nhiều cách đi chợ của đàn ông. Không ít người đàn ông tự đi chợ một mình. Việc chọn mua thực phẩm, mặt hàng hải sản được tiến hành nhanh. Có anh mua theo người mua trước. Có anh tự trả giá khi người bán nói giá ban đầu. Việc mua thực phẩm, hải sản của các anh, các chú thường không kéo dài thời gian lắm. Đối với những người đàn ông đã khá rành trong việc chế biến thì không có gì để nói. Bằng không, người bán có thể giới thiệu sơ qua việc chế biến hải sản để anh, chú ấy dễ làm khi mua về.
Ảnh minh họa.
Việc chọn được hải sản tươi, việc mua đúng tôm biển thay vì tôm nuôi, việc mua đúng cá bã trầu mới đánh lưới vào thay vì cá bã trầu đã được người bán ướp với Sting đỏ để che mắt người mua thì cũng tùy khả năng nhận biết, kinh nghiệm của những người đàn ông khi đi chợ. Có người, nếu đi chưa rành, thì đúng là “hên, xui !”.
Rồi đàn ông đi chợ cùng với vợ mình. Khi ấy, anh là tài xế. Anh chở chị đến chợ, chờ chị vào hàng, chọn lựa thực phẩm, hải sản. Có khi anh tham gia ý kiến với chị trong chọn lựa mặt hàng loại nào để nấu món gì cho bữa trưa của gia đình, chọn loại thực phẩm nào để có những bữa cơm ngon cho các con.
Có anh đi chợ cùng với bạn của mình. Người ngồi ngoài xe chờ, người vào mua sau khi đã bàn các thực phẩm, hải sản cần.
Quả thật, ngày nay, việc đàn ông đi chợ hết sức bình thường. Các anh, các chú đi chợ không hề ngại ngần gì, có khi các anh, các chú đi chợ lại còn mau hơn các chị, các dì. Mau vì không trả giá nhiều lần. Chia sẻ bớt công việc gia đình với vợ mình, đàn ông đi chợ giúp đỡ khá nhiều cho những người phụ nữ, để các chị có thời gian lo việc khác. Thực tế cho thấy, có những ông chồng lại giỏi việc chợ búa, nấu bếp hơn vợ mình. Đàn ông có người làm bếp nhanh hơn, nấu ăn ngon hơn vợ. Đàn ông ngày nay cũng tham gia việc gia đình, cũng là một phần đỡ đần giúp vợ, giúp người thân.
Rõ ràng là, thời buổi ngày nay, đối với từng gia đình, phụ nữ hay đàn ông, ai thuận tiện hơn thì đi chợ. Điều ấy đã là việc bình thường. Có những cánh mày râu chẳng ngại ngùng gì khi đi mua thực phẩm, mua hải sản ở các chợ. Đi chợ một mình hay đi cùng với vợ, với bạn, người đàn ông vẫn thấy thoải mái trong lòng, miễn sao là ngày đó, có đủ đồ để nấu, để gia đình có những bữa cơm ngon, thì không ít người đàn ông vẫn sẵn lòng đi, rồi sẵn sàng vào bếp.