Càng lúc tôi càng lo lắng về giới tính của con trai

Con trai tôi 30 tuổi chưa lấy vợ, cũng chưa từng yêu đương hẹn hò với bất kỳ cô gái nào. Tôi để ý điện thoại có khung chat màu hồng, nhưng nick bên kia lại là một người con trai.

Dù tôi đã nhiều lần làm mối, giới thiệu hết người này đến người kia, nhưng con trai vẫn không mảy may để ý. Những cô gái ấy đều rất xinh đẹp, giỏi giang. 30 tuổi con trai vẫn chưa chịu lấy vợ, cũng không yêu đương gì khiến vợ chồng tôi rất lo lắng. Thậm chí tôi còn đang nghi ngại về giới tính của con mình.

Tôi nhiều lần giới thiệu bạn gái cho con trai nhưng đều không thành công (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Tôi nhiều lần giới thiệu bạn gái cho con trai nhưng đều không thành công (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Mới đây, khi để ý lúc con đang chat với ai đó, vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười, tôi nhìn vào màn hình, thấy khung chat màu hồng, toàn hình trái tim, nhưng nick bên kia lại là tên con trai, ảnh đại diện cũng vậy. Tôi tò mò lần tìm được facebook đó, thì đúng là một cậu thanh niên nhìn khá thư sinh, trắng trẻo đẹp trai. Vào facebook cậu thanh niên đó, tôi phát hiện những tấm hình cậu ấy đăng lên, con trai tôi đều vào thả tim, bình luận nhiệt tình.

Tôi đang rất lo lắng, liệu phải chăng con trai mình chưa lấy vợ vì không thích phụ nữ hay không?

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/cang-luc-toi-cang-lo-lang-ve-gioi-tinh-cua-con-trai-post1200337.vov
Zalo