Cần lắm mái ấm nghĩa tình cho người cựu chiến binh!
Căn chòi dột nát rộng 16m2 ở ấp Giồng Sậy, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre là nơi trú ngụ của ông Huỳnh Minh Đức (SN 1965), cựu chiến binh chiến trường Campuchia. Gọi là nhà nhưng chỉ có vài cột bê-tông làm trụ, vách che chắn bằng những tấm tôn cũ thủng lỗ chỗ, nền xi-măng sụt lún nham nhở; mùa khô nóng bức ngột ngạt, khi mưa xuống nhà dột khắp nơi không thể chợp mắt. Căn nhà có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào mà ông Đức không có khả năng sửa chữa nên mặc lòng sống tạm qua ngày.
Lội qua đoạn bờ bao khúc khuỷu mới đến được nơi ông Đức trú ngụ ở góc vườn. Lối xóm kể, sau khi giải ngũ về địa phương, tâm trí ông Đức không ổn định, sống một mình không vợ con. Do sức khỏe yếu còn mang thêm bệnh tim, ông không có khả năng lao động, nguồn sống hàng ngày do anh chị em chu cấp và chòm xóm trợ giúp. Lúc tỉnh táo, ông cũng ra đồng làm việc lặt vặt giúp bà con, tự hái rau ruộng hay bắt cá cua cải thiện.
Phó Chủ tịch xã Phong Nẫm, ông Dương Trường Sơn cho biết: Người dân ở đây tốt bụng, nhưng cuộc sống còn khó khăn, thu nhập từ nghề nông không mấy dư dả nên chỉ san sẻ được phần nào. Chính quyền địa phương đã khảo sát, có kế hoạch xây cho ông Đức căn nhà đại đoàn kết với kinh phí dự kiến 60 triệu đồng, tuy nhiên khả năng tài chính của xã nghèo còn hạn chế, toàn xã có 56 căn nhà thuộc diện nhà tạm, nhà dột nát cần sửa chữa trước mùa mưa sắp tới nên rất cần sự chung tay của cộng đồng, các Mạnh thường quân gần xa.

Ông Đức lủi thủi một mình trong căn nhà đã xuống cấp nặng
Mong rằng qua Chuyên đề Công an TPHCM, nhiều bạn đọc sẽ giúp người cựu chiến binh sớm có được mái ấm nghĩa tình.
Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.