Cần để mắt giữ gìn sông An Cựu
Chiều, xỏ giày đi thể dục. Lâu nay vẫn loanh quanh vùng đồi núi quanh nhà, hôm nay chọn về phố cho nó văn minh tí.

Cỏ dại lấp dần lối đi
Dọc theo đường Điện Biên Phủ, qua cầu Nam Giao, tôi quyết định rẽ vào con đường dạo dọc bờ bắc sông An Cựu. Đây là một đoạn đường ngắn, nối ra đường Lê Lợi ở hướng tây.
Tuy là đoạn đường ngắn và nhỏ thôi, nhưng nó từng được nhiều người biết và tìm đến. Ấy là bởi, đây là một trong những đoạn đường được đầu tư sớm trong quá trình cải tạo, chỉnh trang sông An Cựu, lại uốn lượn dưới tán những cây bằng lăng tím ngát cực đẹp. Người tìm đến đi dạo, kẻ lại thư giãn cùng ly cà phê sóng sánh nơi các bộ bàn ghế nho nhỏ do các chủ tiệm tranh thủ bày bán dọc theo lối đi.
Sau này, việc chỉnh trang đô thị được thúc đẩy mạnh mẽ. Thêm nhiều tuyến đường dạo, nhiều khu vực có thể thư giãn nghỉ ngơi, thể dục thể thao quy mô và đẹp đẽ hình thành trải khắp thành phố. Có lẽ vì thế mà đoạn đường dạo nói trên giảm lượng người tới lui. Và có lẽ cũng chính vì thế mà bộ dạng của nó đang trong chiều hướng xuống cấp, xập xệ.
Có thể thấy rõ ngay từ khu vực tiếp giáp đường Điện Biên Phủ đi vào: Gạch lát bị bong tróc, bể vỡ nhiều viên. Cỏ dại mọc lan chiếm dần lối đi. Rác thải vương vãi có vẻ ít được thu dọn. Đáng giật mình nhất là phảng phất mùi hôi thối của… WC bị xì quanh đâu đấy. Thấy quá bất nhã, vừa đi tôi vừa để ý xem nó xuất phát từ đâu, thì xòa một phát, nước ở một đường thoát dẫn từ phía sau khách sạn Xanh (cũ), nay là Silk Path Grand Hotel & Spa được xả ra, kèm theo đó là cái mùi bất nhã kia càng thêm nồng nặc.
Tôi thất kinh, Khu vực bờ nam sông Hương Huế đã có hệ thống thu gom, xử lý nước thải được đầu tư quy mô và đã đi vào vận hành. Sao bây giờ lại có tình trạng xả thải thẳng xuống sông thế này?! Và dọc dòng sông An Cựu “nắng đục mưa trong”, liệu có bao nhiêu tư gia, cơ quan, doanh nghiệp, chợ… đang có những kiểu xả thải như vậy? Tình trạng này có được quản lý hay đó là kiểu xả thải “không vấn đề gì”, được phép tồn tại?

Điểm xả thải vào sông An Cựu
Sông An Cựu khởi thủy chỉ là một côn sông đào, nhưng hàng trăm năm rồi, nó đã là dòng sông lịch sử, dòng sông tâm thức của nhiều thế hệ con dân xứ Huế. Với cảnh sắc và rất nhiều những di tích, địa chỉ lịch sử đôi bên nên đã có nhiều ý kiến đề xuất nghiên cứu, xây dựng tour du lịch hấp dẫn theo dọc con sông này.
Dòng sông cũng được chính quyền cho đầu tư để nạo vét, chỉnh trang nhằm cải thiện môi trường nước và làm đẹp cảnh quan đôi bờ, tạo điểm nhấn xanh, sạch, sáng cho thành phố. Động thái này làm người dân xứ Huế vô cùng hân hoan, phấn khởi. Sự đầu tư đã được thực hiện, sông An Cựu vốn từng tù đọng, ô nhiễm trước kia nay đã được hồi sinh, cảnh sắc đôi bờ đang thực sự ngày càng trở nên sạch đẹp. Thành quả ấy là cả sự nỗ lực không hề dễ dàng, cho nên cần phải được nâng niu, gìn giữ. Mọi sự xả thải thẳng ra sông như trường hợp chúng tôi vừa đề cập do vậy không thể không khiến người chứng kiến giật mình lo ngại. Rất cần có sự để mắt, kiểm soát chặt chẽ từ các cơ quan có trách nhiệm không chỉ tại điểm xả thải phía sau Silk Path Grand Hotel & Spa mà với bất kỳ địa chỉ nào có hành vi tương tự.