Cận cảnh trục vớt những mảnh vỡ máy bay rơi xuống sông khiến nhiều người thiệt mạng
Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm để tìm kiếm những mảnh ghép cuối cùng của thảm kịch rơi máy bay.
Vào một buổi chiều thứ Năm tang thương, một chiếc máy bay trực thăng đã gặp nạn nghiêm trọng, rơi xuống sông Hudson, để lại nỗi đau đớn tột cùng cho nhiều người. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của sáu người, trong đó có một gia đình đến từ Tây Ban Nha đang trong kỳ nghỉ tại New York. Gia đình gồm năm người – cha mẹ và ba đứa trẻ – đã không thể sống sót. Trước khoảnh khắc định mệnh, những bức ảnh ghi lại cảnh cả gia đình rạng rỡ tươi cười bên chiếc trực thăng, giờ đây trở thành hình ảnh cuối cùng đầy ám ảnh về một chuyến đi không bao giờ trở về.
Theo thông tin từ Sở Cứu hỏa Thành phố New York cung cấp cho tờ The Post, một số nhân chứng kể lại rằng họ nhìn thấy chiếc trực thăng “bị gãy làm đôi” ngay trước khi rơi xuống nước, gần khu vực Bến tàu số 40, giữa phố West Houston và phố West. Những chi tiết từ hiện trường cho thấy mức độ nghiêm trọng của tai nạn, trong khi công tác cứu hộ ngay lập tức được triển khai trong điều kiện đầy thách thức.

Thị trưởng Jersey City, ông Steven Fulop, thông tin rằng hoạt động trục vớt và điều tra vụ việc sẽ còn tiếp tục trong ngày hôm sau. Dù phần thân chính của chiếc trực thăng đã được kéo lên từ đáy sông Hudson, nhưng nhiều bộ phận quan trọng khác vẫn chưa được tìm thấy. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Fulop cho biết lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm, và các đội lặn từ Sở Cảnh sát New York (NYPD) cùng Cảnh sát Bang New Jersey (NJSP) sẽ tiếp tục công việc vào sáng thứ Sáu. Khu vực bến tàu đã được lực lượng Cảng vụ phong tỏa và bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ cho hoạt động điều tra và cứu nạn.


Thảm kịch này đã gây chấn động không chỉ ở New York mà còn lan rộng đến tận châu Âu. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước tin dữ. Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào rạng sáng thứ Sáu (giờ địa phương), ông Sánchez chia sẻ: “Tin tức mà chúng tôi nhận được hôm nay về vụ rơi trực thăng trên sông Hudson thật sự đau lòng. Năm công dân Tây Ban Nha, thuộc cùng một gia đình, trong đó có ba trẻ em, cùng người phi công đã thiệt mạng. Đây là một thảm kịch không thể tưởng tượng nổi".
Thủ tướng cũng gửi lời chia buồn đến người thân và bạn bè của các nạn nhân, bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trong thời khắc mất mát đầy tang thương này.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Trực thăng tham quan vốn là lựa chọn phổ biến của du khách khi đến New York để ngắm nhìn thành phố từ trên cao, nhưng vụ việc lần này đã đặt ra những câu hỏi lớn về an toàn bay và quy trình kiểm tra kỹ thuật của các hãng cung cấp dịch vụ.
Sự ra đi đột ngột của một gia đình đang tận hưởng kỳ nghỉ đã khiến nhiều người bàng hoàng và không khỏi xót xa. Dư âm của vụ tai nạn đau lòng này chắc chắn sẽ còn kéo dài trong tâm trí những người chứng kiến, và là lời cảnh tỉnh về sự mong manh của cuộc sống giữa lòng thành phố không bao giờ ngủ.