Cảm xúc mùa thi
Những ngày cuối tháng Tư, nắng bắt đầu rót vàng trên những tán cây phượng vĩ, tiếng ve dần ngân vang những khúc nhạc quen thuộc của bản hòa âm mùa hè. Với nhiều người, tiếng ve chỉ là âm thanh thường nhật mỗi khi hè đến. Nhưng với các em học sinh, đó là tiếng chuông báo hiệu một mùa thi cuối học kỳ 2. Tiếng ve ấy trong trẻo và tha thiết như đánh thức trong lòng mỗi học sinh bao cảm xúc lo âu, hồi hộp, háo hức và cả luyến lưu.
Tiếng ve râm ran trên sân trường, nơi các em học sinh lớp 5 đang náo nức bước vào kỳ thi cuối năm học. Những buổi học cuối cùng ở ngôi trường tiểu học trôi qua trong lặng lẽ, đan xen cảm xúc bịn rịn và háo hức chờ được lớn lên. Các em hiểu rằng mình sắp rời xa vòng tay thân thương của thầy, cô để bước vào một môi trường mới rộng lớn hơn, ngưỡng cửa trung học cơ sở.
“Mỗi buổi sáng đến trường, em lại thấy sân trường đẹp hơn, tiếng cười của bạn bè cũng rộn rã hơn. Nhưng trong lòng em có chút buồn vì sắp phải chia tay thầy cô, bạn bè. Em cảm thấy hồi hộp và hơi lo, nhưng cũng háo hức vì sắp được đến một ngôi trường mới. Tuy vậy, em sẽ rất nhớ lớp học quen thuộc, nhớ thầy, cô đã dạy dỗ suốt 5 năm qua” - Nguyễn Lê Anh Thư, học sinh lớp 5/6, Trường tiểu học Tân Phú C, thành phố Đồng Xoài, chia sẻ.

Giờ tan trường của học sinh Trường tiểu học Tân Phú C
Với học sinh lớp 9, mùa ve năm nay mang theo một chút nặng lòng. Bốn năm trung học cơ sở tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để các em gắn bó, yêu thương và trải qua biết bao kỷ niệm. Kỳ thi vào lớp 10 là thử thách thực sự đầu tiên trong hành trình học tập. Áp lực mùa thi đè nặng, nhưng đan xen trong đó là bao cảm xúc: hồi hộp, lo lắng, tiếc nuối và hy vọng. Các em không chỉ học để vượt qua một kỳ thi, mà còn đang học cách lớn lên, học cách chia tay với những điều thân thuộc đã gắn bó suốt một chặng đường.
Không chỉ học sinh lớp 9, những ngày vừa qua, học sinh lớp 12 của Trường THPT Hùng Vương, thành phố Đồng Xoài cũng đã hoàn thành kỳ thi học kỳ 2 - một cột mốc khép lại năm học cuối cấp để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Em Lê Quốc Tùng, lớp 12A1, chia sẻ: “Em thấy các dạng đề thi năm nay có tính tổng hợp rất cao. Không chỉ cần học thuộc bài mà còn phải biết vận dụng kiến thức mới có thể làm tốt được. Đặc biệt với môn Ngữ văn, cần đọc nhiều và tìm hiểu thêm các vấn đề về xã hội. Bài nghị luận xã hội sẽ không thể hay nếu mình thiếu trải nghiệm và góc nhìn về cuộc sống. Em đang cố gắng hết sức cho chặng cuối này”.

Buổi sinh hoạt chuyên đề của thầy và trò Trường THCS Tân Phú, thành phố Đồng Xoài
Kỳ thi phía trước không chỉ là một dấu mốc học tập, mà còn là bước ngoặt trong cuộc đời các em học sinh lớp 12. Những ngày này, bên cạnh sách vở, đề cương, lịch ôn tập dày đặc, các em vẫn lặng thầm ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ cuối cùng dưới mái trường thân thương.
Khi một mùa thi nữa lại về, chỉ cần một khúc ve râm ran cũng đủ khiến tim ta chùng xuống đôi chút, đủ sức lay động những góc sâu thẳm nhất trong tâm hồn mỗi người. Đó là tiếng chuông báo hiệu mùa thi, mùa chia tay, mùa của những lời hẹn chưa kịp nói. Tiếng ve ồn ào, nhưng khúc nhạc mùa hè đó như lời nhắc nhở đã bước vào mùa thi, hãy cố gắng hết mình cho những gì đang chờ đợi phía trước. Dẫu kỳ thi có áp lực, dẫu con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng thanh xuân vẫn ở đó, trong sáng, rực rỡ như ánh nắng đầu hè.