Gáy lên… Tottenham!

Gáy… là từ mà người ta hay nghe thấy trong bóng đá khi nói về phe thắng trận, khi họ hay nói với nhau gãy "Gáy lên đi…" cho thỏa mãn niềm vui đối với chiến thắng của đội nhà, mà cũng là hình thức thị uy đối với đối phương. "Gáy" có thể là vui, mà cũng có thể dẫn đến ức chế tạo nên những ảnh hưởng xấu, nhưng đối với Tottenham mà nói, hiện tại đúng là lúc họ nên gáy, thậm chí là gáy càng to càng tốt.

Thầy trò huấn luyện viên Ange Postecoglou đã có được chức vô địch Europa League sau khi đánh bại Manchester United.

Tại sao đây là lúc Tottenham nên gáy? Đơn giản là bởi họ vừa có được một chiến thắng mang tính lịch sử tại Europa League, sau xấp xỉ 40 năm họ chưa biết đến bất cứ danh hiệu châu Âu nào. Và với việc "Gà trống" chính là biểu tượng của họ, thì rõ ràng gáy là chuyện… hết sức bình thường, mà thậm chí gáy còn phải càng to càng tốt để thể hiện ra cảm xúc trong lòng.

Tất cả cứ như là một định mệnh đối với câu lạc bộ này, khi rất nhiều cầu thủ bước chân vào trận chung kết Europa League trước Manchester United đang cực kỳ khát khao đối với danh hiệu vô địch đầu tiên trong sự nghiệp. Không nói đi đâu xa, đó chính là Son Heung-Min, người vẫn luôn tận tụy cống hiến cho Tottenham, vẫn luôn mơ ước đến một danh hiệu cho sự nghiệp, đặc biệt là khi Harry Kane đã có được chức vô địch Bundesliga sau khi quyết tâm rời Tottenham đế tìm kiếm danh hiệu cho cuộc đời cầu thủ. Hoặc là nói tới huấn luyện viên Ange Postecoglou, người vẫn tự tin việc sẽ có danh hiệu trong mùa thứ 2 dẫn dắt câu lạc bộ.

Mà cũng đúng là định mệnh cho Tottenham, khi họ bước lên ngôi vô địch Europa League khi đứng ở một thế yếu hơn hoàn toàn đối với Manchester United. Đó là vì Ange Postecoglou không có trong tay hàng loạt trụ cột như James Maddison, Sergio Reguilon, Timo Werner, Dejan Kulusevski…, thậm chí cả thủ môn chính Fraser Forster cũng không thể ra sân thi đấu do chấn thương. Rồi những chân sút chủ lực như Richarlison, Son Heung-Min… cũng đang không có được phong độ thi đấu tốt.

Không định mệnh sao được, khi chức vô địch Europa League này nếu nói là Manchester United hai tay dâng lên cho họ cũng không hề quá. Với lực lượng tốt hơn, được đánh giá cao hơn, thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim mới là đội chiếm hoàn toàn ưu thế của trận đấu. Chiếm 73% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 16 lần dứt điểm với 6 lần dứt điểm chính xác, có 3 cơ hội nguy hiểm, so với 3 lần dứt điểm với 1 lần dứt điểm chính xác và 1 cơ hội nguy hiểm của Tottenham. Nếu chỉ đơn giản là nhìn trên số liệu của trận đấu, thì ai cũng sẽ nói Manchester United mới là đội có được chiến thắng trong trận đấu này.

Nhưng khi Tottenham không có được cơ hội ghi bàn, thì chính nửa đỏ thành Manchester đã mang bàn thắng tặng cho họ, với pha "dọn cỗ" không thể tốt hơn đến từ Luke Shaw của Manchester United. Và dĩ nhiên, đến cái mức mà chiến thắng còn được tặng cho như vậy, thì không có lý do gì mà Tottenham không nhận lấy, mà không dám "gáy". Ngược lại, họ còn có quyền "gáy" to khi họ mới là đội được đánh giá thấp hơn, bị đè ép trong cả trận đấu, nhưng họ mới là đội có được chiến thắng cuối cùng.

Có thể nói, trận thắng này đã mang đến rất nhiều điều cho Tottenham, bất chấp kết quả không tốt ở đấu trường Ngoại hạng Anh. Đó là chức vô địch Europa League danh giá, là suất dự Champions League mùa giải sau, là danh hiệu cho những cựu binh câu lạc bộ sau nhiều năm chờ đợi, là cứu tinh cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Ange Postecoglou…

Dù mùa giải sau chưa biết sẽ ra sao, chưa biết có thể hướng tới mục tiêu nào của mùa giải mới, các cựu binh ai còn ai sẽ rời đi, hay thậm chí bản thân Ange Postecoglou có thể trụ lại ở Tottenham bao lâu nữa… Nhưng đó đều là chuyện trong tương lai. Còn hiện tại, "Gà trống" Tottenham có quyền cất cao tiếng gáy.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202505/gay-len-tottenham-1f37958/
Zalo