Cái bắt tay đặc biệt giữa người cựu binh 50 năm trước với thế hệ trẻ Công an Thủ đô hôm nay
Những nhân chứng lịch sử của những ngày 30-4 50 năm trước mang đến những ký ức hào hùng, bi tráng khiến thế hệ trẻ hôm nay lặng người, tri ân...

Chương trình giao lưu đặc biệt mang tên “Bài ca thống nhất” được tổ chức vào lúc 8h30 thứ Bảy, ngày 19/4/2025, tại Hội trường Học viện Phụ nữ Việt Nam

Chương trình do Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an thành phố Hà Nội tổ chức, với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên thanh niên tiêu biểu đến từ nhiều đơn vị, lực lượng vũ trang, các trường đại học và cao đẳng...

Lãnh đạo các đơn vị đồng hành cùng chương trình, Đoàn Thanh niên Báo An ninh Thủ đô bảo trợ truyền thông cho chương trình ý nghĩa này

Nữ Đại úy CATP và cái bắt tay thật chặt với Đại úy Nguyễn Đình Thi – Thường trực Ban Liên lạc Quân đoàn 3, người tham gia đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu và sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/4/1975

Ông Nguyễn Tài Triệu – cựu tù binh nhà tù Phú Quốc, người viết đơn nhập ngũ bằng máu và bà Nguyễn Thị Sang – nguyên trưởng tàu “Ba đảm đang” ngành đường sắt Việt Nam kể về những ngày Hà Nội sôi sục, sẵn sàng lên đường vì miền Nam ruột thịt

Khoảnh khắc xúc động khi nữ trưởng tàu “Ba đảm đang” ngành đường sắt Việt Nam nhận ra "anh bộ đội" năm nào mà mình đã chở vào Nam

Cựu binh Nguyễn Văn Thiện mang đến những ký ức hào hùng, bi tráng về một thời khói lửa, những thanh niên Hà Nội không ngại hi sinh vì miền Nam ruột thịt

Những ký ức hào hùng khiến không ít người rơi nước mắt

Cựu binh Nguyễn Đình Thi – Thường trực Ban Liên lạc Quân đoàn 3, người tham gia đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu và sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/4/1975 kể về những tháng ngày lịch sử không bao giờ quên

Cựu binh Nguyễn Đình Thi kể về những mất mát, hi sinh kể cả sau ngày 30-4...

Những ký ức vẹn nguyên như mang theo cả những tiếng đạn bom, những nụ cười chiến thắng và cả hi sinh mất mát to lớn khiến thế hệ trẻ hôm nay không ngừng cảm phục

Mỗi câu chuyện là một trang sử sống, là lời nhắc nhớ về giá trị của độc lập, tự do, của tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".

Đan xen các phần giao lưu là những tiết mục văn nghệ tái hiện khí thế cách mạng sục sôi: từ phong trào "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang" cho đến khí thế tiến công của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Những gương mặt trẻ xuất sắc của CATP Hà Nội hôm nay nghiêng mình trước các thế hệ đi trước

Khoảnh bài ca thống nhất cất lên...

...cả hội trường đồng ca bài hát lịch sử của đất nước

Thế hệ trẻ hôm nay gửi lời tri ân tới các thế hệ đi trước

Những cựu binh năm xưa nay đã không còn khỏe mạnh, nhưng ký ức của họ luôn là bài học quý cho chúng ta

"Bài ca thống nhất” không chỉ là một sự kiện giao lưu, mà còn là một hành trình trở về ký ức