CAHN và 120 phút của giấc mơ dang dở
120 phút trên sân Chang Arena chứng kiến nhiều cung bận cảm xúc đan xen trong trận chung kết lượt về Cúp Đông Nam Á của CAHN với Buriram United.

CAHN "cầm vàng mà để vàng rơi" trong trận chung kết với Buriram United - Ảnh: CAHN.
Trên sân Chang Arena, dưới cơn mưa tầm tã và sức ép khủng khiếp từ hơn hai vạn cổ động viên Buriram United, các cầu thủ CAHN bước vào trận chung kết lượt về với tâm thế của những chiến binh. Họ biết rõ, hành trình giành Cúp Đông Nam Á không hề trải hoa hồng. 90 phút hay thậm chí hơn thế sẽ là thước đo lớn nhất cho bản lĩnh và giấc mơ vươn tầm của bóng đá Việt Nam.
Cầm vàng mà để vàng rơi....
Ngay từ những phút đầu tiên, CAHN cho thấy họ không đến Thái Lan để thủ hòa. Trái lại, thầy trò Mano Poling nhập cuộc đầy tự tin và quyết tâm, như thể sẵn sàng mang chiếc Cúp trở về Hà Nội.
Phút 15, Nguyễn Quang Hải, người mang trên vai cả kỳ vọng lẫn trách nhiệm của một ngôi sao để lại dấu ấn với pha giật gót điệu nghệ, mở ra khoảng trống cho Cao Pendant Quang Vinh băng lên. Pha dứt điểm lạnh lùng, đầy tinh tế của hậu vệ mang hai dòng máu Việt - Pháp đưa đội khách vươn lên dẫn trước, làm câm lặng những tiếng hò reo trên khán đài Chang Arena.
Rồi bàn thắng trên chấm phạt đến của Leo Artur ở phút 39 được ví như ánh sáng vinh quang, nó đã gần lắm với đội bóng ngành Công an.
Trên khán đài, một nhóm nhỏ cổ động viên Việt Nam bắt đầu mơ mộng. Dưới sân, các cầu thủ ngẩng cao đầu và chơi thứ bóng đá chủ động, vững chãi. Còn người gác đền Nguyễn Filip, trong một ngày thi đấu xuất thần, liên tiếp từ chối những pha dứt điểm của các chân sút Buriram United.

CAHN để thua Buriram United ở loạt sút luân lưu trên sân Chang Arena. Ảnh: CAHN.
Nhưng rồi bóng đá là vậy, luôn có những khúc cua không thể lường trước. Dù Nguyễn Filip có chống đỡ thế nào trước khung thành cũng không thể ngăn cơn bão đang tới. 3 bàn thắng liên tiếp giúp Buriram United lật ngược thế cờ.
Áp lực gia tăng, trời vẫn mưa nặng hạt, sân trơn bóng ướt và những đôi chân bắt đầu mỏi mệt. Nhưng tinh thần của các chiến binh chưa bao giờ mất đi.
Hiệp phụ chứng kiến một lần nữa sự vùng lên của đại diện Việt Nam. Alan sau một pha thoát xuống quyết đoán, dứt điểm tung lưới Buriram United để gỡ hòa 3-3 (tổng tỷ số 5-5). Niềm hy vọng lại bùng lên.
Trên ghế dự bị, các cầu thủ CAHN nắm chặt tay nhau. Trên sân, Nguyễn Filip tiếp tục có những pha cứu thua xuất thần để chống đỡ áp lực mà đội chủ nhà tạo ra.
Đưa được trận đấu vào loạt sút luân lưu, CAHN làm được điều tưởng chừng bất khả thi. Nguyễn Filip thậm chí còn cản được 2 cú sút của đội chủ nhà.
Nhưng trong khi đó, các đồng đội của anh lại không đủ lạnh lùng. Ba lần bóng không đi vào lưới là ba lần trái tim người hâm mộ thắt lại. Cú đá quyết định thành công của Buriram United khép lại giấc mơ vô địch của đội bóng Việt Nam. Buồn thay giấc mơ chỉ còn cách hiện thực đúng một nhịp bóng. CAHN thua 2-3 ở loạt sút cân não. Những giọt nước mắt của sự tiếc nuối rơi trên khuôn mặt các cầu thủ.
Ngẩng cao đầu, hướng tới những mục tiêu phía trước
Nói đi cũng phải nói lại, CAHN không thất bại vì chơi tệ, mà vì bóng đá luôn có chỗ cho những lát cắt nghiệt ngã của số phận. 120 phút trên đất Thái Lan là một trận chiến đúng nghĩa, trận chiến từ thể chất đến tinh thần.
CAHN đã dẫn trước, bị lật ngược, gỡ hòa và chiến đấu đến cùng. Không một chiến tích vĩ đại nào đến dễ dàng. Tuy không mang cúp về Việt Nam, các cầu thủ CAHN vẫn có thể ngẩng cao đầu rời sân Chang Arena, nơi họ để lại tất cả mồ hôi, nước mắt và cả trái tim.
Thất bại này không phải dấu chấm hết, mà là bước đệm để CAHN hướng tới những mục tiêu lớn hơn. Họ sẽ trở lại với V.League, Cúp Quốc gia và quan trọng nhất, giờ đây họ hiểu mình đủ sức vươn ra châu lục. Đây là định hướng lâu dài mà ban lãnh đạo đội bóng đã vạch ra từ khi trở lại bản đồ V.League năm 2023.

Thầy trò HLV Polking giành ngôi Á quân của Cúp Đông Nam Á - Ảnh: CAHN.
CAHN có chiều sâu đội hình, tinh thần đồng đội, sự kết hợp giữa bản lĩnh lão luyện và sức trẻ nhiệt huyết. Hơn thế, họ có cả một tập thể không ngại thất bại, sẵn sàng học hỏi và vươn lên.
Chang Arena đêm 21/5 khép lại trong cơn mưa. Nhưng trong cơn mưa ấy, không chỉ có nước mắt, mà còn có cả hy vọng. Giấc mơ dang dở sẽ là động lực để CAHN trở lại mạnh mẽ hơn. Bởi trong bóng đá, không ai bị đánh bại mãi nếu họ không từ bỏ.
Chúng ta có thể thua hôm nay, nhưng nếu giữ được tinh thần đã từng thể hiện ở Buriram, một ngày nào đó, cúp Đông Nam Á sẽ gọi tên CAHN.