Ca sĩ Tùng Dương xúc động hát Quốc ca giữa rừng cờ đỏ sao vàng tại Nhật
Tại lễ hội văn hóa nghệ thuật diễn ra tại Nhật Bản, ca sĩ Tùng Dương đã xúc động hát Quốc ca giữa rừng cờ đỏ sao vàng.
Ngày 5-5, ca sĩ Tùng Dương cho biết anh vừa tham gia lễ hội văn hóa – nghệ thuật Trái tim Việt Nam - 50 năm hòa chung một nhịp.
Sự kiện đã chính thức khép lại vào ngày 4-5 tại Công viên Trung tâm Hanazono (TP Higashi Osaka, tỉnh Osaka, Nhật Bản), để lại nhiều xúc cảm sâu lắng trong cộng đồng người Việt nơi đây.
Sự kiện kéo dài hai ngày do Tổ chức Quảng bá Văn hóa Việt Nhật Toàn cầu (VJCP) phối hợp cùng cộng đồng người Việt tại Kansai tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và chính quyền thành phố Higashi Osaka bảo trợ cho festival.

Ca sĩ Tùng Dương mở đầu phần trình diễn bằng Quốc ca Việt Nam. Ảnh: NVCC.
Trong đêm bế mạc, ca sĩ Tùng Dương đã trở thành “linh hồn” của chương trình. Ngay khi xuất hiện, nam ca sĩ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ hàng ngàn kiều bào. Nhiều khán giả trẻ xếp hàng xin chữ ký, chụp hình kỷ niệm với anh.
Ca sĩ Tùng Dương mở đầu phần trình diễn bằng Quốc ca Việt Nam. Hàng nghìn người Việt tại Nhật – từ các em nhỏ, sinh viên, người lao động đến Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà – đồng loạt đứng dậy, đặt tay lên ngực trái, hòa chung trong không khí trang nghiêm và tự hào.
Giữa hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tiếng hát Quốc ca của Tùng Dương vang lên mạnh mẽ như tiếng gọi từ đất mẹ, như một lời nhắn nhủ tha thiết về cội nguồn.
Nam ca sĩ chia sẻ: “Hát Quốc ca tại Nhật là một khoảnh khắc thiêng liêng không thể gọi tên. Tôi xúc động vì được đứng giữa đồng bào xa quê, cất tiếng hát giữa những lá cờ Tổ quốc rực đỏ.”
Sau Quốc ca, Tùng Dương tiếp tục dẫn dắt cảm xúc khán giả bằng loạt ca khúc Đường chúng ta đi, Tái sinh, Một vòng Việt Nam, Bên trên tầng lầu và đặc biệt là Khát vọng tuổi trẻ.
Mỗi ca khúc là một hành trình cảm xúc khiến nhiều khán giả rơi nước mắt vì xúc động, vì tự hào và cả nỗi nhớ quê hương da diết.
Cao trào của chương trình là phần trình diễn Khát vọng tuổi trẻ. Hàng ngàn người giơ cao lá cờ đỏ sao vàng, hòa giọng cùng Tùng Dương trong khoảnh khắc được ví như “một Việt Nam thu nhỏ giữa lòng Nhật Bản”.
Không theo kịch bản ban đầu, Tùng Dương ngẫu hứng mời MC Phúc Anh, ca sĩ Duyên Quỳnh và Isaac cùng hòa giọng, tạo nên một bản hòa ca xúc động về lòng yêu nước và tuổi trẻ.
Do quy định thời gian biểu diễn nghiêm ngặt tại Nhật, Tùng Dương không thể trình diễn thêm theo yêu cầu của khán giả. Tuy nhiên, phần thể hiện đầy cảm xúc của anh đã ghi dấu sâu đậm trong lòng cộng đồng người Việt tại Nhật.

Hàng ngàn người giơ cao lá cờ đỏ sao vàng, hòa giọng cùng Tùng Dương trong khoảnh khắc được ví như “một Việt Nam thu nhỏ giữa lòng Nhật Bản'. Ảnh: NVCC.
Nam ca sĩ bày tỏ mong muốn sẽ sớm thực hiện một liveshow riêng tại Osaka hoặc Tokyo trong tương lai gần.
Ngoài Tùng Dương, đêm bế mạc còn có sự góp mặt của ca sĩ Duyên Quỳnh – lần đầu biểu diễn tại Nhật với ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, và ca sĩ Isaac – người bày tỏ đây là “khoảnh khắc biểu diễn ý nghĩa nhất trong sự nghiệp”.
Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Nhất Hoàng – Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ VH-TT&DL cho biết: “Tôi cảm thấy như đang ở chính quê hương mình. Festival là cơ hội để mỗi người Việt tại Nhật trở thành sứ giả văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước.”
Ông Đỗ Hải Khôi – Trưởng Ban tổ chức – cũng nhấn mạnh: “Festival không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là bản tuyên ngôn hào sảng về tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc của người Việt xa xứ".