Ca sĩ Phúc Anh khởi động chuyến thiện nguyện xuyên Việt sau Tết
Chiều 20/2, nữ ca sĩ Phúc Anh cùng êkip dự án '54 dân tộc Việt Nam' đã có mặt tại Mái ấm Tình Mẹ 2 (73 Hưng Định, Thuận An, Bình Dương) để tổ chức chương trình thiện nguyện ý nghĩa cho 79 em nhỏ và 5 mẹ bầu đang được nuôi dưỡng tại đây.
Không gian Mái ấm trở nên sôi động với phần trò chơi đố vui có thưởng. 10 câu hỏi xoay quanh chủ đề văn hóa các dân tộc Việt Nam đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của các em. Những ánh mắt háo hức, những cánh tay giơ cao và những nụ cười rạng rỡ khi trả lời đúng đã tạo nên bầu không khí vui tươi, ấm áp.
Đặc biệt, cuộc thi hát và nhảy "54 dân tộc Việt Nam" đã trở thành điểm nhấn của chương trình. Các em nhỏ hăng say tập luyện và thể hiện ca khúc với những động tác múa đầy năng lượng. Năm phần quà đã được trao cho những tiết mục xuất sắc nhất, khích lệ tinh thần yêu nghệ thuật của các em.
Không khí càng trở nên sôi động hơn với phần thi văn nghệ "cây nhà lá vườn". Các em nhỏ đã mạnh dạn thể hiện tài năng của mình qua những tiết mục đa dạng - từ hát, múa đến kể chuyện. Những tràng vỗ tay không ngớt và những nụ cười rạng rỡ của khán giả là phần thưởng ý nghĩa nhất dành cho các "nghệ sĩ nhí" của Mái ấm.
Trong phần tặng quà, 79 em nhỏ và 5 mẹ bầu đã nhận được những phần quà thiết thực và ý nghĩa. Những ánh mắt rưng rưng, những cái ôm chặt và lời cảm ơn chân thành đã khiến không khí trở nên xúc động. Hoạt động tô tranh "54 dân tộc Việt Nam" cũng mang đến những phút giây sáng tạo và niềm vui cho các em nhỏ.
Chia sẻ sau chương trình, nữ ca sĩ Phúc Anh bày tỏ: "Qua ngày hôm nay, chúng ta lại thấy thêm rằng sự định hướng và tinh thần rất quan trọng với các bé, đặc biệt là các em cấp 3. Các em còn thiếu sự tư vấn hướng nghiệp nên mãi vẫn chưa biết tương lai nên bắt đầu từ đâu, thế nào. Hôm nay êkip đã giúp các em tháo gỡ phần nào khúc mắc và có động lực tiếp tục phấn đấu".
Điều đặc biệt chạm đến trái tim êkip là khi nghe các em bộc lộ mục tiêu, sứ mệnh của mình: Yêu thương và chia sẻ. Bởi đã nhận được tình thương từ Sơ và các bạn trong Mái ấm, các em đều mong muốn sau này khi thành công sẽ "trả ơn cuộc đời". Những ước mơ giản dị nhưng cao đẹp ấy chính là động lực để dự án "54 dân tộc Việt Nam" tiếp tục hành trình của mình.