Cà phê ống tre 'gây sốt' giới trẻ Biên Hòa với phiên bản đặc biệt mừng 30-4, khách xếp hàng dài đợi mua
Trong những ngày tháng 4 lịch sử, khi cả nước đang hướng về dấu mốc 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giữa lòng thành phố Biên Hòa nhộn nhịp, một quán cà phê mộc mạc bỗng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, bởi những cốc nước được đựng trong ống tre truyền thống, đính hình dán lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của dân tộc.

Những chiếc ly phiên bản đặc biệt trong dịp Đại lễ 30-4 mang đậm nét văn hóa Việt. Ảnh: Thủy Tiên
Đó là quán cà phê mộc mạc Sime Coffee Riverside (phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa). Ý tưởng phiên bản ly nước ống tre đặc biệt khiến nhiều người thích thú, sẵn sàng xếp hàng chờ đợi để được cầm trên tay ly nước này.
Chia sẻ về ý tưởng này, chị Lê Nhung, chủ quán cà phê Sime Coffee Riverside cho biết: "Tôi đã tham khảo từ nhều nguồn trên mạng xã hội và thấy không gian quán mình cũng thân thuộc, xung quanh cũng có nhiều hàng tre. Do đó, tôi suy nghĩ mình sẽ đựng các loại nước, cà phê trong ống tre có gắn thêm hình dán trái tim, lá cờ đỏ sao vàng ở giữa để cùng hòa chung không khí hướng tới ngày kỷ niệm thống nhất đất nước".

Dù thời tiết nắng nóng nhưng hàng dài người kiên nhẫn xếp hàng chờ mua cà phê ống tre. Ảnh: Thủy Tiên
Nguồn nguyên liệu ống tre được quán nhập từ các tỉnh phía Bắc, sơ chế tại nguồn, mài nhẵn vụn tre, quai ly được làm từ lá cói - đều là những nguyên liệu thân thiện với môi trường và có thể tái chế.

Những chiếc ống tre thân thiện với môi trường, có thể tái chế làm chậu cây hay để đồ dùng. Ảnh: Thủy Tiên
Trước khi sử dụng, ống tre sẽ được nhân viên quán rửa sạch qua ba lần nước, rồi mang đi hấp, phơi khô, đính thêm điểm nhấn là biểu tượng trái tim, lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Từng chi tiết nhỏ như lời khẳng định niềm tự hào dân tộc và một trái tim đầy tình yêu đất nước.

Những hình dán trái tim, lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ được gắn tỉ mẩn lên từng ống tre. Ảnh: Thủy Tiên
Cầm trên tay những ly nước với cách trang trí hết sức đặc biệt này, nhiều người bày tỏ cảm giác thích thú, bởi đây không chỉ là một ly nước thông thường mà còn là cách thể hiện tình yêu và sự tự hào dân tộc. Không ít bạn trẻ còn nhanh tay check-in, chia sẻ hình ảnh lên các nền tảng mạng xã hội.

Bạn Phạm Thị Thìn (phải) và bạn Trương Thị Anh Thư check-in cùng ly nước ống tre gắn lá cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Thủy Tiên
Bạn Phạm Thị Thìn (25 tuổi, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa) bày tỏ: “Tôi rất thích cách quán trang trí lá cờ Tổ quốc lên ống tre, vừa ý nghĩa lại thân thiện với môi trường. Trong lòng tôi cũng đang rất háo hức không khí ngày lễ nên muốn ủng hộ sản phẩm đậm chất Việt như thế này”.
Bên cạnh những ly nước đặc biệt, không gian quán cũng được bài trí nhiều chi tiết mang đậm chất truyền thống với sắc đỏ rực rỡ của những lá cờ Tổ quốc, chiếc nón lá, khăn rằn… để khách có thể dùng làm phụ kiện khi chụp ảnh, mang đến một không gian ngập tràn tinh thần dân tộc.

Một nhóm khách vui vẻ chụp ảnh trong bộ quần áo bà ba duyên dáng. Ảnh: Thủy Tiên
Cô Khương Ngọc Nguyễn Phương Lan (phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa) chia sẻ: “Tôi ghé quán này cũng nhiều lần rồi, ở đây nước ngon, không gian lại rộng rãi. Đặc biệt, những ngày này quán trang trí rất là đẹp nên tôi đã rủ nhóm bạn và cùng thống nhất mặc áo dài, áo bà ba đến chụp ảnh để chuẩn bị mừng Đại lễ, cũng như tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời điểm này”.

Những ly nước xinh xắn mang không khí Đại lễ. Ảnh: Thủy Tiên
Với sự chỉn chu và tinh tế trong từng chi tiết, chị Lê Nhung cho biết, chỉ sau vài ngày ra mắt sản phẩm ly nước ống tre, lượng khách đã tăng lên nhanh chóng, doanh thu của quán tăng khoảng 20%. Ống tre tươi được đặt và sử dụng trong ngày nên những ngày gần đây, có khi chỉ trong buổi sáng quán đã "cháy hàng", phải ngưng nhận đơn ly nước ống tre.

Không gian quán rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Thủy Tiên
"Điều khiến tôi vui hơn cả không chỉ vì lượng khách tăng mà chính là sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng. Không phải chỉ để bắt "trend", nhiều bạn trẻ đã thực sự quan tâm đến thông điệp văn hóa - lịch sử mà quán muốn lan tỏa, có cả phụ huynh dẫn con nhỏ đến chụp hình cùng lá cờ Tổ quốc trên tay, đó là điều khiến tôi cảm thấy tự hào" - chị Nhung bày tỏ.

Bé Nguyễn Bùi Đức Trí được mẹ chuẩn bị trang phục áo phông yêu nước, tay cầm lá cờ Tổ quốc chụp hình hưởng ứng Đại lễ. Ảnh: Thủy Tiên
Chị Bùi Trương Tuyết My (phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa) chia sẻ: “Tôi thấy hình ảnh của quán trên trang mạng xã hội và ấn tượng với ly cà phê ống tre trang trí lá cờ Tổ quốc nên quyết định dắt bé nhà tôi ghé thử, chụp hình hưởng ứng đại lễ, cũng là để con hiểu hơn về lịch sử dân tộc”.