Ca cấp cứu nửa đêm và 150 tờ vé số dùng trả viện phí

Bệnh nhân phải can thiệp nong tim gấp, nhưng khi các bác sĩ hỏi thì người nhà bối rối trả lời: Tôi không có tiền, tài sản chỉ có tập 150 tờ vé số mới lấy để mai đi bán.

Những ca bệnh "2 không"

Viện phí là quy định bắt buộc có thể do BHYT hoặc người bệnh thanh toán nhưng có những trường hợp bệnh nhân không có tiền, các bác sĩ vẫn quyết định "cứu người trước, viện phí tính sau".

Tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thủ Đức (TPHCM), bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Duy Lạc - Trưởng khoa Hồi sức tim mạch cho biết, những ca bệnh “2 không” (không có tiền và không có bảo hiểm y tế) khá phổ biến tại đây.

Nhiều người lao động tự do vào cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm tính mạng, khi phải nộp viện phí, thân nhân trả lời “không có”. Vì vậy, việc cấp cứu trước, viện phí tính sau xảy ra thường xuyên.

Bác sĩ Lê Duy Lạc còn nhớ rất chi tiết ca bệnh “bà Sáu mập bán vé số” tên thật là N.T.N.T (60 tuổi, quê ở Trà Vinh) đang ở trọ TP Thủ Đức. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu giữa đêm khuya trong tình trạng đau tức ngực, khó thở. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị nhồi máu cơ tim cấp, phải thở máy, nguy cơ tử vong ngay trong đêm.

“Chồng bệnh nhân là một cụ ông hom hem, già yếu. Khi tôi tư vấn về nguy cơ của bệnh nhân, can thiệp cũng 50:50, phần thua nhiều hơn. Ông cụ nói: Ráng cứu bà ấy", bác sĩ Lạc kể.

Người bệnh được bác sĩ cấp cứu. Ảnh: BSCC.

Người bệnh được bác sĩ cấp cứu. Ảnh: BSCC.

Tuy nhiên, bệnh nhân phải can thiệp nong tim gấp, chi phí hơn chục triệu đồng. Khi bác sĩ hỏi: "Gia đình có lo được không?". Chồng của bà Sáu tay chống gậy, bối rối trả lời: "Tôi không có tiền”.

Vợ chồng bà Sáu không có con, thuê trọ mưu sinh từ việc bán vé số. Số tiền kiếm được chỉ đủ lo sinh hoạt phí, tiền trọ của hai người. Khi vào cấp cứu, bà Sáu vừa đi lấy 1 tập vé số để mai bán sớm. Vé không trả lại được, tiền không có nên cụ ông không biết phải làm sao.

Trước hoàn cảnh như vậy, bác sĩ Lê Duy Lạc vẫn quyết định can thiệp để giữ mạng sống người bệnh. “Tôi liên hệ với phòng công tác xã hội xin chi phí và dặn ông cụ về phòng trọ cầm 150 tờ vé số lên để các y bác sĩ mua giùm”, bác sĩ Lạc nói.

Sau khi bác sĩ Lạc đăng tin lên nhóm nội bộ của bệnh viện, chỉ trong vòng 20 phút, 150 vé số đã bán hết, dư thêm 500.000 đồng. Toàn bộ số tiền được đưa cho cụ ông để trang trải viện phí vợ.

Ngay trong đêm đó, các nhà hảo tâm cũng hỗ trợ chi phí can thiệp cho bà Sáu. Phòng công tác xã hội tiếp tục kêu gọi cộng đồng hỗ trợ đặt stent cho bệnh nhân. Người phụ nữ may mắn được cứu sống.

Không có tiền vẫn phải can thiệp cứu người trước

Bác sĩ Lạc trải lòng, nhiệm vụ của thầy thuốc là phải cứu người trong mọi hoàn cảnh. Nhiều bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng "hai không" là người lao động tự do nay đây, mai đó chỗ ở không ổn định nên cũng không mua được BHYT.

Người phụ nữ bán vé số vào cấp cứu khi không có tiền và BHYT. Ảnh: BSCC.

Người phụ nữ bán vé số vào cấp cứu khi không có tiền và BHYT. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Nguyễn Huy Thắng - Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM cho biết, việc cấp cứu người là làn ưu tiên. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân cấp cứu xong đi về “quên” đóng viện phí, nhất là các trường hợp không có thân nhân.

Cuối tháng 2 vừa qua, các bác sĩ Khoa Bệnh lý Mạch máu đã can thiệp tái thông máu cho một người phụ nữ bán vé số bị đột quỵ, chi phí hết 80 triệu đồng. Người bệnh không có tiền, không có bảo hiểm y tế.

“Chúng tôi không biết làm thế nào khi một trăm nghìn đồng họ cũng không có. Nhưng chúng tôi vẫn phải can thiệp cứu người trước. Vài ngày sau, bệnh nhân tỉnh táo và xin ra viện, không đóng đồng nào”, bác sĩ Thắng cho biết.

Với những trường hợp như vậy, bệnh viện bị thâm hụt ngân sách hoặc chính bác sĩ bỏ tiền túi ra hỗ trợ.

Nhiều người cũng từng thắc mắc sao bệnh viện không giữ giấy tờ tùy thân, nhờ công an tìm kiếm... Rất nhiều câu hỏi đều không có lời giải và bác sĩ vẫn “liều” ký giấy điều trị cho bệnh nhân mà không chờ người nhà hay "có tiền mới cứu".

“Xin nhà hảo tâm nhiều, bác sĩ cũng ngại nên đành bỏ tiền của mình ra giúp người bệnh. Niềm an ủi duy nhất là bệnh nhân bình phục, hồi sinh quay trở lại cuộc sống”, bác sĩ Thắng chia sẻ.

Phương Thúy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ca-cap-cuu-nua-dem-va-150-to-ve-so-dung-tra-vien-phi-2376905.html
Zalo