Buồn với lời xin lỗi của Nguyễn Filip

Thủ môn Nguyễn Filip đã nói lời xin lỗi vì không thể giúp CLB CAHN vô địch.

Sau thất bại đau đớn trên chấm luân lưu trước Buriram United, thủ môn Nguyễn Filip đã nói lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam. Một lời xin lỗi nghẹn lòng, từ một người không có gì phải xin lỗi, bởi anh đã chiến đấu như một người hùng và chơi thực sự quá hay.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì chúng tôi đã không thể mang cúp về nhà. Bóng đá đôi khi thật nghiệt ngã, nhưng đó vẫn sẽ là kinh nghiệm quý báu cho toàn đội.

Thủ môn Nguyễn Filip đã nói lời xin lỗi vì không thể giúp CLB CAHN vô địch. Ảnh: CLB CAHN

Thủ môn Nguyễn Filip đã nói lời xin lỗi vì không thể giúp CLB CAHN vô địch. Ảnh: CLB CAHN

Cảm ơn những trái tim Việt Nam đã luôn đồng hành và cổ vũ cho chúng tôi”, Nguyễn Filip xin lỗi.

Ngắn gọn, chân thành và đau đáu. Đó là những gì Nguyễn Filip để lại sau trận chung kết để đời. Một trận đấu mà anh đã cản phá ít nhất 8 tình huống nguy hiểm trong 120 phút, trong đó có những pha bóng mà chỉ cần chậm nửa nhịp thôi, CAHN đã thủng lưới.

Rồi ở loạt luân lưu, Nguyễn Filip tiếp tục cản phá hai cú sút phạt đền, làm tất cả những gì có thể trong khuôn khổ công việc của một thủ môn. Nhưng bóng đá không phải trò chơi của một cá nhân – dù cá nhân đó có xuất sắc đến đâu. Và khi CAHN thất bại 2-3 ở loạt đấu súng, Nguyễn Filip chỉ biết cúi đầu với một lời xin lỗi.

Dưới bài đăng của Nguyễn Filip, hàng loạt bình luận của người hâm mộ xuất hiện. Không ai trách Nguyễn Filip. Chỉ có thương. Chỉ có tiếc.

Một người viết: “Anh ơi, anh làm tốt lắm rồi. Nhìn công sức anh bỏ ra hôm nay mà vẫn phải về nhì, em thương anh lắm. Mong đợt tháng 6 này anh được bắt chính cho tuyển Việt Nam”.

Một ý kiến khác xúc động hơn: “Anh không có lỗi gì cả. Cả đội thì anh là người xứng đáng được ngợi khen nhất”.

Thật khó để kìm được cảm xúc khi một thủ môn chơi tuyệt hay lại phải nói lời xin lỗi. Nhưng đó cũng là lý do vì sao Nguyễn Filip đang dần trở thành một trong những thủ môn được yêu mến nhất của bóng đá Việt Nam, không chỉ vì phong độ, mà còn bởi sự tử tế, trách nhiệm và tinh thần chuyên nghiệp của một chiến binh đích thực.

Lời xin lỗi của Nguyễn Filip khiến người ta buồn. Nhưng chính những giọt nước mắt thầm lặng ấy mới làm nên một người hùng thật sự trong trái tim người hâm mộ.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/buon-voi-loi-xin-loi-cua-nguyen-filip-202505220047075463.html
Zalo