Bông hồng ngành ngoại khoa

PGS.TS Nguyễn Việt Hoa là một trong số ít nữ bác sĩ phẫu thuật nhi khoa hàng đầu tại Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Việt Hoa gắn bó với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, bà không chỉ là một phẫu thuật viên tài giỏi mà còn là người lương y tận tâm. Dưới bàn tay khéo léo và quyết đoán của bà, nhiều ca bệnh hiểm nghèo đã được cứu sống.

PGS.TS Nguyễn Việt Hoa còn là người nối nghiệp mẹ - một bác sĩ phẫu thuật nhi khoa kỳ cựu, để tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về lòng yêu nghề và sự cống hiến.

Trong phòng mổ, bà là người rất quyết đoán, nhanh nhạy nhưng cũng vô cùng bình tĩnh. Phẫu thuật nhi khoa đòi hỏi sự tập trung cao độ và kỹ thuật phức tạp. Nhiều ca mổ khó, kéo dài cả chục tiếng đồng hồ, lấy đi gần hết sinh lực của ê-kíp mổ. Nhưng khi ca mổ thành công, đó cũng là niềm vui, là động lực để nữ bác sĩ tiếp tục theo đuổi nghề y đầy gian nan.

PGS.TS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng Khoa Phẫu thuật nhi, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, chia sẻ: "Sau khi thấy bệnh nhân của mình được khỏi bệnh, được xuất viện, gia đình phấn khởi, thì mình quên hết mọi thứ. Mình không nhớ là trước đấy mình mệt, vất vả như thế nào. Đấy là niềm vui mà chỉ có ngành y mới có. Không gì có thể so sánh được khi mà bệnh nhân xuất viện, họ cười tươi và cám ơn mình".

Dù nghiêm khắc và quyết đoán trong phòng mổ, nhưng bên ngoài, bác sĩ Hoa lại có hình ảnh nhân từ, gần gũi và ấm áp.

Là bác sĩ ngoại khoa, mỗi ca phẫu thuật là một thử thách, những phút giây căng thẳng trong phòng mổ, những ca phẫu thuật kéo dài, những đêm trắng không ngủ, là điều mà chỉ những người trong ngành mới thấu hiểu. Đặc biệt với một nữ bác sĩ, vừa phải hoàn thành công việc chuyên môn, vừa lo toan cho gia đình, nhưng với bà, khó khăn ấy không bao giờ là rào cản. Chính niềm đam mê, lòng yêu nghề, và sự tận tâm với bệnh nhân đã giúp bà vượt qua tất cả.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, cho hay: "Tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, chúng tôi có rất ít phẫu thuật viên nữ, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Tại sao như vậy? Do nó có đặc thù riêng: tính chất ngoại khoa, tính chất cấp cứu, giờ giấc vô cùng là bị động. Chúng tôi mổ, khám hay cấp cứu là theo tình trạng người bệnh chứ không theo một khung giờ nào cả".

Trong mỗi ca bệnh khó, PGS.TS Nguyễn Việt Hoa không chỉ là một bác sĩ, mà còn là một người mẹ, một người bạn, người đồng hành với từng bệnh nhân và gia đình họ, thấu hiểu những lo lắng và mong đợi. Bà đã chứng minh rằng, sự kiên cường, lòng nhân ái và sự tận tụy không chỉ giúp bà vượt qua mọi khó khăn trong nghề nghiệp, mà còn là biểu tượng của những nữ bác sĩ đang ngày đêm âm thầm cống hiến cho sự sống, cho những hy vọng mới trong mỗi cuộc đời.

Thu Hằng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/bong-hong-nganh-ngoai-khoa-304333.htm
Zalo