Bộ Y tế vào cuộc vụ người nhà 'tố bệnh viện tắc trách làm sản phụ mất con'

Liên quan đến trường hợp gia đình sản phụ Q.A. (28 tuổi, quê Bắc Giang) tố các bác sĩ trong kíp trực tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương 'tắc trách' khiến sản phụ mất con gây xôn xao dư luận những ngày qua, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra, xác minh và báo cáo về Bộ Y tế trong ngày 25-2.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội của người nhà sản phụ Q.A, trước đó, chị Q.A. khi đang mang thai ở tuần 20, bị ngắn cổ tử cung nên được khâu vòng. Đến tuần 24, chị Q.A có biểu hiện đau bụng nên nhập bệnh viện tỉnh Bắc Giang, được chẩn đoán có cơn đau chuyển dạ không đẻ. Sau một thời gian điều trị không đỡ, ngày 30-1 (tức mồng 2 Tết Ất Tỵ), chị Q.A được huyển lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tại đây, bác sĩ xác định vẫn giữ thai lâu hơn được và cho vào Khoa Sản bệnh lý để dưỡng thai. Tuy nhiên, sản phụ liên tục đau, được dùng thuốc Tractocile (thuốc được sử dụng để làm chậm quá trình sinh non - PV). Trong suốt thời gian nằm viện, tình trạng của chị Q.A không thuyên giảm, ra nhiều máu. Thấy tình hình không khả quan nên chiều 12-2 (mùng 9 Tết) gia đình chị Q.A xin chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây, qua thăm khám, bác sĩ thông báo thai phụ cạn ối, màu nước ối đục, bị nhiễm khuẩn và phải truyền kháng sinh liều cao. Đến 21 giờ cùng ngày, chị Q.A. sinh non. Em bé bị nhiễm khuẩn theo mẹ, phải nằm lồng kính. Rạng sáng 20-2, cháu bé đã không qua khỏi…

Trả lời với báo giới về vấn đề này, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ sâu sắc với mất mát của gia đình sản phụ, đồng thời cho biết, các thầy thuốc “không tắc trách”, “điều trị đúng phác đồ, cho bệnh nhân dùng thuốc giữ con tốt nhất”. Tuy nhiên, Bệnh viện sẽ tiếp tục rà soát, xem xét lại, bất kể ai có thái độ chưa đúng mực, còn thiếu sót khi giao tiếp ứng xử với người bệnh, người nhà bệnh nhân sẽ được xử lý nghiêm.

B.T(tổng hợp)

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bo-y-te-vao-cuoc-vu-nguoi-nha-to-benh-vien-tac-trach-lam-san-phu-mat-con-post309088.html
Zalo