Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị tố chia sẻ thông tin mật quân sự với vợ và người thân

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bị cáo buộc chia sẻ thông tin không kích Yemen với người thân qua ứng dụng nhắn tin Signal, tờ New York Times đưa tin hôm 20/4.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth được cho là để lộ thông tin nhạy cảm với một nhóm chat khác trên Signal. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth được cho là để lộ thông tin nhạy cảm với một nhóm chat khác trên Signal. Ảnh: Reuters.

Theo bài viết của New York Times, đây là lần thứ hai ông Hegseth bị cáo buộc chia sẻ thông tin quân sự nhạy cảm qua ứng dụng nhắn tin thương mại với những người không có thẩm quyền.

Tháng trước, tạp chí The Atlantic tiết lộ tổng biên tập của họ đã vô tình được thêm vào một nhóm chat trên ứng dụng nhắn tin Signal, nơi các quan chức bao gồm ông Hegseth và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz thảo luận về cuộc không kích diễn ra ngày 15/3.

Thông tin rò rỉ này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ, khiến chính quyền Tổng thống Donald Trump đối mặt với bê bối về việc để lộ tài liệu mật. Văn phòng Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc hiện vẫn đang điều tra vụ việc.

Theo New York Times, trong báo cáo mới nhất hôm 20/4, ông Hegseth được cho là đã chia sẻ thông tin về chính cuộc không kích ngày 15/3 với một nhóm chat Signal khác.

Thông tin rò rỉ bao gồm “lịch trình bay của các máy bay F/A-18 Hornet tham gia tấn công lực lượng Houthi tại Yemen”, tờ báo cho biết.

Khác với vụ rò rỉ do vô tình thêm nhầm nhà báo Jeffrey Goldberg vào nhóm, lần này, nhóm chat mới được chính ông Hegseth tạo ra, trong khi nhóm trước đó do ông Waltz khởi xướng.

Theo nguồn tin của New York Times, nhóm chat này bao gồm vợ ông Hegseth, khoảng một tá người thân cận trong đời sống cá nhân và nghề nghiệp của ông, và được lập ra vào tháng 1 – trước khi ông được chính thức phê chuẩn làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Vợ ông, bà Jennifer Hegseth, là một nhà báo và từng là nhà sản xuất của Fox News. Nhóm chat cũng có sự tham gia của em trai ông là Phil và luật sư Tim Parlatore – cả hai đều đang làm việc tại Lầu Năm Góc. Ông Parlatore cũng đang là luật sư riêng của ông Hegseth.

Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra bình luận nào.

“Không thể chấp nhận được”

Tổng thống Trump phần lớn đổ lỗi cho ông Waltz về vụ rò rỉ trước đó, nhưng từ chối sa thải các quan chức cấp cao và thay vào đó khẳng định chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân Yemen đã thành công.

Trong tuần vừa qua, 3 quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc đã bị tạm đình chỉ để phục vụ điều tra về những vụ rò rỉ chưa được tiết lộ cụ thể trong Bộ Quốc phòng.

Ba người gồm Phó chánh văn phòng Darin Selnick, cố vấn cấp cao Dan Caldwell và Colin Carroll đã lên tiếng vào hôm 20/4, công bố một tuyên bố chung phản pháo, cho rằng họ bị “bôi nhọ danh dự bằng những cáo buộc vô căn cứ”.

"Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa được thông báo rõ ràng về việc mình đang bị điều tra vì điều gì, liệu cuộc điều tra có còn tiếp diễn hay thậm chí có thực sự tồn tại một cuộc điều tra nào về vụ 'rò rỉ' hay không", họ viết trên mạng xã hội.

"Dù trải nghiệm này là điều không thể chấp nhận được, chúng tôi vẫn ủng hộ sứ mệnh của chính quyền Trump-Vance nhằm đưa Lầu Năm Góc vững mạnh trở lại và đạt được hòa bình thông qua sức mạnh", họ cho biết.

Theo AFP

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/bo-truong-quoc-phong-my-bi-to-chia-se-thong-tin-mat-quan-su-voi-vo-va-nguoi-than-post184790.html?utm_source=web_vt&utm_medium=home_noibat_vt&utm_campaign=noibat
Zalo