Bỏ rơi chó giữa bão, nam thanh niên Mỹ đối mặt với án 5 năm tù

Một nam thanh niên ở Florida (Mỹ) bị buộc tội hành hạ động vật sau khi bỏ rơi chú chó của mình - con vật bị trói vào hàng rào giữa cơn bão Milton. Hành động này đã gây bất bình trong cộng đồng và nam thanh niên có thể phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm.

Văn phòng Công tố viên bang Florida mới công bố cáo buộc hành hạ động vật đối với Giovanny Aldama Garcia, 23 tuổi, đến từ Ruskin, Florida. Người này bị cáo buộc đã bỏ rơi chú chó của mình trong cơn bão Milton đang đổ bộ vào bang.

Trước đó, Garcia bị bắt với cáo buộc nghiêm trọng về hành vi tàn ác với động vật, theo thông báo của Sở An toàn Đường cao tốc và Phương tiện Cơ giới Florida trên X.

Theo Văn phòng Công tố viên, Garcia đã thừa nhận bỏ rơi chú chó của mình trên đường cao tốc khi nam thanh niên sơ tán khỏi bang để đến Georgia trước khi bão Milton đổ bộ.

"Ở Hillsborough County, chúng tôi không xem nhẹ vấn đề hành hạ động vật", Công tố viên Suzy Lopez tuyên bố. "Bị cáo này có thể phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm cho hành động của mình."

Hiện tại, Garcia được tại ngoại và chưa có luật sư bào chữa.

Chú chó, hiện được đặt tên là Trooper, đã được các sĩ quan Tuần tra Đường cao tốc Florida tìm thấy vào thứ Tư tuần trước trên Quốc lộ 75 ở Tampa, khi "ngập trong nước lũ đến tận ngực". Trooper được đưa đến bác sĩ thú y và đã an toàn, khỏe mạnh.

Theo lời khai của Garcia, anh đã bỏ rơi chú chó trên đường đến Georgia vì "không tìm được ai để chăm sóc nó".

Theo đài WFLA, Garcia đã đến Trại động vật Hillsborough County vào thứ Sáu để nhận lại chú chó. Thông tin của anh ta đã được chia sẻ với văn phòng cảnh sát trưởng ở Leon County, nơi chú chó được đưa đến.

Garcia nói rằng nếu chủ nuôi hiện tại của Trooper chăm sóc và yêu thương nó, anh ta sẵn sàng từ bỏ quyền sở hữu.

Việt Vũ (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bo-roi-cho-giua-bao-nam-thanh-nien-my-doi-mat-voi-an-5-nam-tu-post528774.html
Zalo