'Bố ngoan nhé, bố về trại đi': Nghẹn lòng lời cuối của bé trai 9 tuổi dành cho bố trước khi qua đời
Dù phải ngồi tù vì hành vi trộm cắp để có tiền chữa bệnh cho con trai, người cha vẫn không thể gặp lại con lần cuối trước khi em qua đời. Giờ đây, anh chỉ biết đến bên hồ nước gần trại giam, nơi cậu bé từng mong muốn được 'ở lại gần bố'.
Tình phụ tử trong nghịch cảnh
Yu Haibo, 29 tuổi, sinh ra trong một gia đình nông dân tại tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc. Sau khi nghỉ học từ thời thiếu niên, anh làm đầu bếp rồi thợ hàn, kết hôn với bạn gái Zhang Mingyu trước tuổi 20. Năm 2014, vợ chồng họ chào đón con trai đầu lòng, bé Jiayue.
Lúc đó, Yu làm việc trong một nhà máy ô tô, thu nhập chỉ hơn 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 6,7 triệu đồng), trong khi vợ anh ở nhà chăm sóc con.
Khi Jiayue ba tuổi, một lần ngã cầu thang đã khiến bé phải nhập viện. Chính lúc đó, gia đình nhận tin dữ: Jiayue mắc bệnh bạch cầu.
“Lúc nghe tin, tôi không thể tin được. Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để cứu con,” Yu chia sẻ với Jiupai News.

Khi còn là phạm nhân, Yu Haibo được phép tới bệnh viện thăm con trai sắp qua đời. Cuối buổi gặp, cậu bé yếu ớt dặn bố “hãy ngoan” trong tù.
Gia đình chuyển đến thành phố Thiên Tân để điều trị cho Jiayue. Yu làm nhiều công việc cùng lúc, bán nhà, vay mượn khắp nơi để có tiền. Sau hai năm, bệnh tình của Jiayue tạm thời ổn định.
Nhưng đến tháng 4/2021, bác sĩ đề xuất một phương pháp điều trị mới, với chi phí lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ. Đúng lúc này, đại dịch Covid-19 khiến Yu mất việc.
Trong tuyệt vọng, Yu nghe lời bạn mách rằng đồng trong các trạm biến áp ven đường có thể bán được tiền. Anh đã lấy trộm hơn 20 trạm biến áp, thu về khoảng 30.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 105 triệu đồng).
Hai tháng sau, Yu bị bắt và lãnh án 4 năm tù. “Tôi không biết việc đó là phạm pháp. Tôi chỉ đang tuyệt vọng,” anh nói.
Vợ anh tiếp tục vừa làm việc vừa chăm sóc Jiayue một mình.
Cuộc hội ngộ cuối cùng
Đầu năm 2023, bệnh của Jiayue tái phát. Biết tin, các quản giáo và phạm nhân trong trại giam quyên góp được hơn 70.000 nhân dân tệ (khoảng 245 triệu đồng) để hỗ trợ gia đình.
Tháng 6, Yu được phép vào bệnh viện thăm con. Jiayue khi đó xanh xao, yếu ớt. Bé hỏi nhỏ: “Bố ăn sáng chưa? Ăn gì vậy?” rồi kiệt sức nằm im, trong khi Yu bật khóc bên giường bệnh.
Khi buổi thăm kết thúc, Jiayue nắm tay bố và nói: “Bố ngoan nhé, bố về trại đi, các chú công an đang chờ bố rồi.”
Một tháng sau, Jiayue qua đời ở tuổi 9.

Bé Jiayue qua đời sau thời gian kiên cường chống chọi với ung thư khi cha em vẫn đang thụ án.
Cha của Yu sau đó thông báo: theo nguyện vọng của Jiayue, tro cốt bé được rải ở hồ Jingyuetan gần trại giam, nơi bé mong muốn “được ở gần bố”.
Lời nhắn cuối cùng của Jiayue là: “Sau này bố ra tù, đừng nghĩ về con nhiều quá nhé. Nếu nhớ con, cứ đến hồ. Con sẽ mãi ở đó chờ bố.”
Tháng 11 năm ngoái, Yu được mãn hạn sớm nhờ cải tạo tốt. Từ đó, anh cứ hai tuần lại đến hồ, mang theo bánh, đồ chơi và hoa.
Anh hiện sống nhờ các công việc vặt, đồng thời chia sẻ cuộc sống qua mạng xã hội, thu hút khoảng 80.000 người theo dõi. Vào Ngày của Cha 15/6 vừa qua, anh đã đến hồ như thường lệ, mang theo bánh kem và vài món đồ chơi, như thể vẫn đang tổ chức sinh nhật cho con.
Câu chuyện của Yu đã lay động trái tim của hàng triệu người dùng mạng xã hội Trung Quốc.
Một người viết: “Anh có thể không phải là một công dân gương mẫu, nhưng chắc chắn là một người cha tuyệt vời.”
Người khác nhận xét: “Anh ấy giờ đã hiểu thế nào là sống đúng luật. Những người như anh ấy xứng đáng nhận được nhiều sự bao dung và giúp đỡ hơn từ xã hội.”