Bố đơn thân nuôi 3 con gặp tai nạn nguy kịch

Vợ bị ung thư phổi qua đời chưa được bao lâu, thì anh Nguyễn Vấn Vương, sinh năm 1981, thôn 2, phường Đội Cấn (TP Tuyên Quang) bất ngờ bị tai nạn nghiêm trọng gây chấn thương sọ não, hôn mê. Ba đứa con nhỏ của anh ngày ngày đỏ mắt ngóng tin bố.

Bà Nguyễn Thị Thanh, đang chăm sóc con trai anh Nguyễn Vấn Vương, thôn 2, phường Đội Cấn (TP Tuyên Quang) tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh, đang chăm sóc con trai anh Nguyễn Vấn Vương, thôn 2, phường Đội Cấn (TP Tuyên Quang) tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

“Bao giờ bố mới về với chúng con? Bố đi làm lâu về thế bà?”, nghe các cháu gọi điện hỏi thăm, bà Nguyễn Thị Thanh, 65 tuổi, mẹ đẻ của Vương không nén nổi xúc động, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Hàng ngày bà ở Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chăm sóc cậu con trai đang trong cơn thập tử nhất sinh, không biết bao nhiêu lần bà đưa tay lên chùi nước mắt.

Bà Thanh kể: “Chiều ngày 1-4-2025 con trai tôi là cháu Vương đi lợp hộ mái cọ cho một gia đình ở trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Không may khi bước chân lên mái thì bị ngã xuống đất nằm bất động, rồi con tôi được mọi người đưa lên Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các bác sỹ chẩn đoán con tôi bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Đến nay được 12 ngày nhưng con chưa tỉnh”.

Anh Nguyễn Vấn Vương, thôn 2, phường Đội Cấn (TP Tuyên Quang) đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Anh Nguyễn Vấn Vương, thôn 2, phường Đội Cấn (TP Tuyên Quang) đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Vợ chồng anh Vương là lao động tự do, có 3 người con; cháu lớn học lớp 9, cháu thứ 2 học lớp 7, trường THCS Thái Long, cháu nhỏ mới được 5 tuổi. Năm 2020, vợ anh bị căn bệnh ung thư phổi ra đi mãi mãi để lại cho anh 3 con nhỏ. Thương con trai vất vả, bố mẹ anh Vương đã đón 3 cháu về nuôi tại thôn Hòa Mục, xã Thái Long. Bố mẹ anh Vương là hộ cận nghèo của thôn, cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng là thu nhập chính. Nhà bố mẹ anh Vương có cô con gái út và cháu ngoại cũng bị bệnh tâm thần.

Bà Thanh nói trong tiếng khóc: “Tôi sợ lắm, nhỡ con trai tôi có mệnh hệ gì, 3 cháu nội của tôi biết sống làm sao. Chúng đã không có mẹ bên cạnh, nay bố lại gặp nạn. Vợ chồng tôi già cả rồi, cố đến mấy cũng không đủ sức để lo cho 3 đứa ăn học. Kinh tế gia đình cạn kiệt trong khi con trai tôi vẫn cần điều trị lâu dài, mặc dù đã có bảo hiểm y tế. Tôi mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình tôi, cứu con trai tôi với”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Nguyễn Thị Thanh, mẹ đẻ anh Nguyễn Vấn Vương, thôn Hòa Mục, xã Thái Long (TP Tuyên Quang) ĐT: 0866 843 829. Các nhà hảo tâm, các tập thể, cá nhân cũng có thể gửi về chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân: 8100215014802, Ngân hàng Agribank. Điện thoại: 0976.840.865.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/bo-don-than-nuoi-3-con-gap-tai-nan-nguy-kich-209950.html
Zalo