'Binh chủng báo chí' góp phần lan tỏa tinh thần đại lễ 30.4

Báo chí góp phần lan tỏa tinh thần đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước từ TP.HCM ra thế giới bằng những thước phim, câu chữ sống động.

Những ngày cuối tháng 4, TP.HCM khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa. Những tuyến phố trung tâm bừng sáng với băng rôn, khẩu hiệu; cờ Tổ quốc phấp phới dọc theo các con đường, góc phố. Không khí hội hè lan tỏa khắp nơi, từ những đại lộ sầm uất đến những con hẻm nhỏ, hòa cùng âm vang của những giai điệu hào hùng, gợi nhắc một thời hào hùng của đất nước.

Người dân TP.HCM chờ xem diễu binh - Ảnh: Hữu Khoa

Người dân TP.HCM chờ xem diễu binh - Ảnh: Hữu Khoa

Bất chấp những cơn mưa bất chợt hay nắng chang chang đầu hạ, các khối diễu binh vẫn đều đặn tập luyện. Những bước chân dứt khoát sải dài qua từng trục lộ, những hàng quân chỉnh tề xếp hàng theo hiệu lệnh. Người dân đứng hai bên đường say mê dõi theo từng chuyển động của đoàn diễu binh. Đôi khi họ dừng lại để ghi lại khoảnh khắc, đôi khi chỉ lặng im cảm nhận để sống trọn vẹn trong không khí ngày hội lớn của dân tộc.

Nhịp sống Sài Gòn những ngày này bừng lên trong dòng ký ức, hòa quyện cùng niềm tự hào và sự mong chờ. Hiện tại và quá khứ như giao thoa trong từng bước chân, từng ánh mắt dõi theo đoàn diễu binh sải bước qua phố. Thành phố năng động nhất cả nước đang sống trọn vẹn trong không khí của những ngày hội lớn, nơi cả dân tộc cùng hướng về lịch sử, cùng sẻ chia niềm vui thống nhất.

Lực lượng quân đội luyện tập diễu hành trên đại lộ Lê Duẩn - Ảnh: Tiểu Vũ

Lực lượng quân đội luyện tập diễu hành trên đại lộ Lê Duẩn - Ảnh: Tiểu Vũ

Giữa khung cảnh ấy, có một đội ngũ âm thầm nhưng bền bỉ. Đó là những phóng viên, tác nghiệp giữa dòng người, sát cánh bên các chiến sĩ diễu binh, len lỏi qua từng góc phố, từng khán đài. Họ mang theo máy ảnh, máy quay, sổ tay, ghi lại từng bước chân dứt khoát, từng lá cờ tung bay và cả ánh mắt kiên nghị của người lính hôm nay.

Các phóng viên trên đường phố trung tâm lúc 3 giờ sáng để đưa tin tổng duyệt lễ 30.4

Các phóng viên trên đường phố trung tâm lúc 3 giờ sáng để đưa tin tổng duyệt lễ 30.4

Trong những ngày tổng duyệt trước thềm đại lễ, hình ảnh các phóng viên miệt mài tác nghiệp từ tờ mờ sáng đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố. Họ rong ruổi trên từng tuyến phố, chọn cho mình những vị trí thuận lợi nhất, kiên nhẫn bám sát từng đội hình diễu binh hoặc từng đoàn xe quân sự lăn bánh để kịp ghi lại những khoảnh khắc đáng giá: Từ những buổi tối mưa lớn, lực lượng diễu binh vẫn kiên trì luyện tập, cho đến buổi sáng tinh mơ, khi từng đoàn quân sải bước qua phố trong tiếng reo vui của người dân hai bên đường.

Chính những bản tin, hình ảnh đầu tiên ấy đã lan tỏa không khí náo nức của ngày hội non sông đến với người dân cả nước, góp phần nuôi dưỡng tinh thần tự hào trong từng mái nhà, từng góc phố.

Phóng viên có mặt từ khuya 27.4 để đưa tin về lễ tổng duyệt

Phóng viên có mặt từ khuya 27.4 để đưa tin về lễ tổng duyệt

Trong dịp khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ lễ kỷ niệm 30.4, đánh giá về vai trò của đội ngũ phóng viên trong việc lan tỏa tinh thần ngày hội đến với người dân cả nước và bạn bè quốc tế, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã ghi nhận: “Các binh chủng báo chí đã góp phần rất quan trọng trong việc ghi nhận, truyền tải và lan tỏa không khí này đến nhân dân cả nước, tạo hiệu ứng tích cực trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần làm sống dậy những khoảnh khắc hào hùng lịch sử và thể hiện sự quyết tâm của cả nước trong tâm thế bước vào kỷ nguyên mới”.

Phóng viên có mặt ở khán đài lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị trước lễ tổng duyệt lúc 7 giờ.

Phóng viên có mặt ở khán đài lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị trước lễ tổng duyệt lúc 7 giờ.

Sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025) thu hút sự quan tâm sâu sắc từ bạn bè quốc tế. Gần 800 phóng viên trong và ngoài nước, trong đó có 169 phóng viên quốc tế từ 39 hãng thông tấn của 17 quốc gia, hơn 630 phóng viên thuộc 81 cơ quan báo chí trong nước đã tập trung về TP.HCM, cùng chung sứ mệnh ghi lại những hình ảnh, khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đất nước trong dịp đại lễ.

Phóng viên làm thủ tục nhận thẻ tác nghiệp lễ 30.4

Phóng viên làm thủ tục nhận thẻ tác nghiệp lễ 30.4

Trung tâm Báo chí phục vụ lễ kỷ niệm 30.4 tại TP.HCM trở thành điểm hội tụ, điều phối thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, tạo điều kiện tối đa cho các phóng viên tác nghiệp. Nhưng hơn cả một địa điểm hỗ trợ tác nghiệp, nơi đây là trạm phát sóng của ký ức, lan tỏa câu chuyện Việt Nam từ TP.HCM đi khắp thế giới. Một Việt Nam từng trải qua chiến tranh nhưng luôn vươn lên mạnh mẽ trong hòa bình.

Những bản tin nóng hổi, những thước phim sắc nét, những bức ảnh đầy cảm xúc không tự nhiên mà có. Đằng sau đó là những đêm trắng dựng phim, những buổi sáng sớm len lỏi vào phố phường; những khoảnh khắc phóng viên hòa mình vào dòng người, bấm máy đúng lúc để giữ lại từng giây phút đáng nhớ. Họ là những chiến sĩ thầm lặng của mặt trận thông tin, góp phần làm nên diện mạo sống động cho đại lễ, giúp tinh thần ấy lan tỏa từ đô thị sầm uất đến những làng quê xa xôi.

Người lính trẻ làm nhiệm vụ tại lễ tổng duyệt diễu binh 30.4

Người lính trẻ làm nhiệm vụ tại lễ tổng duyệt diễu binh 30.4

Trong thời đại số, vai trò của báo chí càng được mở rộng. Một bức ảnh người lính nghiêm trang chào quốc kỳ, một đoạn video em bé dõi theo đoàn xe diễu binh, chỉ trong vài phút đã có thể lan tỏa đến hàng triệu người, không chỉ ở Việt Nam mà còn với bạn bè quốc tế. Sức mạnh của truyền thông hiện đại khiến những khoảnh khắc ấy không chỉ được lưu giữ, mà còn sống động trong từng nhịp đập của cộng đồng.

Hình ảnh lễ tổng duyệt diễu binh 30.4 được lan tỏa khắp nơi

Hình ảnh lễ tổng duyệt diễu binh 30.4 được lan tỏa khắp nơi

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, nhưng ký ức về chiến tranh và hòa bình vẫn sống mãi qua từng bài báo, từng thước phim, từng dòng tin mà lực lượng báo chí hôm nay kể lại. Báo chí là những người viết tiếp lịch sử bằng ngôn ngữ của thời đại, giúp thế hệ trẻ thấy mình trong câu chuyện ấy, hiểu thêm về cha anh đi trước, để người lớn tuổi sống lại những năm tháng sục sôi, và để bạn bè quốc tế thêm yêu mến một Việt Nam kiên cường, bản lĩnh.

Báo chí không chỉ ghi nhận, truyền tải và lan tỏa không khí của ngày hội lớn đến nhân dân cả nước, mà còn tạo nên hiệu ứng tích cực, rộng khắp trên các nền tảng truyền thông trong và ngoài nước. Qua đó, những khoảnh khắc hào hùng của lịch sử được làm sống dậy, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và góp phần thể hiện sự quyết tâm của cả nước trong tâm thế bước vào kỷ nguyên mới - một kỷ nguyên của hòa bình, hội nhập và phát triển.

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/binh-chung-bao-chi-gop-phan-lan-toa-tinh-than-dai-le-30-4-232042.html
Zalo