Bịn rịn những chuyến đi đầu xuân

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều lao động tại các địa phương trong tỉnh lại bắt đầu 'khăn gói' lên đường đi làm ăn xa, với mong muốn có thêm thu nhập, nâng cao đời sống. Bởi vậy, ngay từ sáng sớm ngày mùng 4 tháng Giêng, những chuyến tàu, chuyến xe lại bắt đầu nhộn nhịp lăn bánh để đưa người lao động rời quê, chở theo bao hy vọng về những điều tốt đẹp trong năm mới.

Các gia đình chờ tàu tại ga Thanh Hóa để đi làm ăn xa.

Các gia đình chờ tàu tại ga Thanh Hóa để đi làm ăn xa.

Tại ga Thanh Hóa, từ sáng sớm mùng 4 tháng Giêng đã có khá đông hành khách và người thân đưa tiễn tập trung tại đây. Những cái nắm tay bịn rịn, những lời chào tạm biệt, cái ôm hôn con trẻ... đã tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc khiến chúng tôi, những người chứng kiến cũng không khỏi bồi hồi, xúc động. Vừa tranh thủ sửa soạn lại hành lý trước khi lên tàu, anh Vũ Hồng Minh (Triệu Sơn) vừa chia sẻ: "Sau những ngày đón tết sum vầy bên gia đình, hôm nay vợ chồng tôi phải gửi lại con cho ông bà chăm sóc để vào TP Hồ Chí Minh cho kịp ngày làm việc đầu năm. Tôi hy vọng, năm nay công việc sẽ thuận lợi hơn để có thu nhập cao hơn lo cho các con ăn học".

Trong dòng người chuẩn bị lên tàu rời quê và những người đưa tiễn hầu như ai cũng lưu luyến bởi không muốn xa gia đình, xa người thân. Nhưng vì điều kiện kinh tế gia đình nên buộc phải rời xa quê hương để mưu sinh. Trò chuyện cùng anh Nguyễn Văn Hùng (Yên Định), cũng đang chờ xếp hàng mua vé tàu tại ga Thanh Hóa để vào Nam làm ăn, được biết: Hành trang của anh mang theo vào Bình Dương cũng khá nhẹ nhàng, chỉ có chiếc va ly đựng quần áo và vài gói quà quê mang vào làm quà biếu cho đồng nghiệp. "Vợ chồng tôi làm công nhân trong Bình Dương đã 4 năm nay, nhà có 3 cháu nhỏ nên phải gửi ở nhà cho ông bà nội, ngoại trông nom. Trong Bình Dương, 2 vợ chồng tôi mỗi người làm một công ty khác nhau, hàng tháng, tiền ăn, tiền trọ và các chi phí phát sinh chiếm một khoản không nhỏ, nên chúng tôi phải cực kỳ tiết kiệm hết mức mới dành dụm được tiền gửi về để bố mẹ chăm lo việc ăn học cho các con. Dự định vợ chồng tôi sẽ làm hết năm nay, sau đó sẽ xin nghỉ việc để về quê tìm việc làm mới cho tiện chăm sóc các con" - anh Hùng tâm sự.

Không chọn vào Nam hay ra Bắc để mưu sinh, vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyết, xã Thiệu Hòa (Thiệu Hóa) lại chọn đi nước CHDCND Lào từ nhiều năm nay. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, mùng 10 tháng Giêng này chị sẽ tiếp tục xuất cảnh để bắt đầu mưu sinh. Chị Tuyết bộc bạch: "Trước đây, vợ chồng tôi mang các con cùng sang Lào để tiện trông coi. Tuy nhiên, do các con đã đến tuổi đi học nên đưa các cháu về quê ở với ông bà. Từ khi gửi con về, năm nào vợ chồng tôi cũng tranh thủ về quê đón tết cùng gia đình. Biết là tốn kém nhưng cũng phải cố gắng về với con, với ông bà cho vui cửa, vui nhà. Dịp tết năm nay, chúng tôi về nghỉ được khoảng 15 ngày, so với những năm trước năm nay là khoảng thời gian nghỉ khá dài, thế nhưng khi sắp phải chia tay các con, tôi vẫn thấy thời gian trôi nhanh quá, vừa mới hôm nào còn háo hức về quê đi sắm tết, mà bây giờ lại sắp phải đi xa".

Những năm qua, với sự nỗ lực của các địa phương trong thu hút đầu tư, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng các công ty, nhà máy sản xuất hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động có tay nghề tại địa phương. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, nhiều lao động vẫn chọn “ly hương” để tìm kiếm việc làm, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình. Vì vậy, sau những ngày tết đoàn tụ vui vẻ với gia đình, không riêng gì anh Minh, anh Hùng, hay chị Tuyết mà còn nhiều lao động khác lại bắt đầu cuộc hành hương lên đường đi làm ăn xa. Khác hẳn với không khí vui vẻ, háo hức, mong chờ trên các chuyến tàu về quê đón tết cùng gia đình, chuyến tàu đầu năm này không khí lại có phần trầm lắng hơn. Bởi trên khuôn mặt nhiều lao động đi làm ăn xa vẫn còn lưu luyến xen lẫn nỗi bịn rịn quê nhà, người thân, bạn bè, con cái...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/bin-rin-nhung-chuyen-di-dau-xuan-238652.htm
Zalo