Biểu cảm hơn nghìn lời nói của bà Kamala Harris

Bằng những biểu cảm tinh tế và khéo léo, bà Kamala Harris đã giành ưu thế trong màn tranh luận tại Philadelphia, khiến ông Trump mất kiểm soát và đi chệch hướng.

Từ những khoảnh khắc đầu tiên trong màn tranh luận tại Philadelphia hôm 10/9 (giờ địa phương), bà Harris đã khéo léo khai thác yếu điểm lớn nhất của đối thủ, tờ New York Times nhận định.

Bà Harris không nhắm vào lai lịch của ông Trump, cũng không chú tâm vào những chính sách hay các phát ngôn gây tranh cãi của ông ấy.

Thay vào đó, bằng những cái cau mày, lắc đầu, thở dài và đôi khi là cả những nụ cười, bà Harris đánh thẳng vào một yếu điểm có phần nguyên thủy hơn: cái tôi của ông Trump.

"Ông ấy quá dễ bị kích động"

Trong những cuộc mít tinh hoặc các hoạt động trên mạng xã hội, cựu Tổng thống Trump đã quen với việc bản thân không bao giờ bị hoài nghi, cản trở hay chế giễu.

Tuy nhiên, mọi thứ lại hoàn toàn khác trong 105 phút tại cuộc tranh luận trước bà Harris tại Philadelphia. Bà Harris, đối thủ chính trị mà ông Trump chưa từng gặp trực tiếp trước đó, đã thành công trong việc chế giễu và chọc giận khiến cựu tổng thống đi chệch hướng.

 Lần đối mặt trực tiếp đầu tiên giữa 2 ứng viên tranh cử tổng thống. Ảnh: New York Times.

Lần đối mặt trực tiếp đầu tiên giữa 2 ứng viên tranh cử tổng thống. Ảnh: New York Times.

Bà Harris đặt nghi vấn về quy mô và sự ủng hộ của những người tham dự mít tinh do ông Trump tổ chức, nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới xem ông là “nỗi ô nhục”, sau đó tuyên bố gia sản mà ông Trump sở hữu là do cha ông gầy dựng.

Những lời lẽ nói trên đánh thẳng vào lòng tự tôn của ông Trump, vốn thường xuyên khẳng định bản thân là người tự xây dựng nên thành công của bản thân.

Cựu tổng thống đã đáp trả bằng sự tức giận với một loạt những tuyên bố thiếu căn cứ, đồng thời bị cuốn theo những điểm mà bà Harris bày ra thay vì bám sát nội dung trọng tâm mà ông nên tập trung vào.

“Ông ấy quá dễ bị kích động”, Thống đốc California Gavin Newsom, đồng minh của bà Harris, nói.

 Thống đốc California Gavin Newsom trả lời truyền thông sau buổi tranh luận. Ảnh: New York Times.

Thống đốc California Gavin Newsom trả lời truyền thông sau buổi tranh luận. Ảnh: New York Times.

Kể từ khi thay thế ông Joe Biden làm ứng viên tranh cử cho đảng Dân chủ vào tháng 7, bà Harris đã phải đối mặt với một cuộc chạy đua vốn tập trung vào lai lịch, đường lối chính trị và quan điểm về chính sách.

Tuy nhiên, kể từ lúc bước lên sân khấu và bắt tay ông Trump hôm 10/9, bà Harris đã tỏ rõ ý định biến màn tranh luận thành cuộc trưng cầu ý dân về ông Trump, tờ New York Times nhận định.

Cụ thể, bà Harris đã bộc lộ sự điềm tĩnh đầy tính chiến thuật, tương phản với sự thiếu kiềm chế của ông Trump. Đôi lúc, cựu tổng thống dường như giận dữ đến mức không thể nhìn thẳng vào bà Harris. Ngược lại, bà Harris lại nở một nụ cười nhạt và bày tỏ sự chú ý khi lắng nghe những lời cáo buộc thiếu cơ sở về bà.

Dù ông Trump có thâm niên trong ngành giải trí nhưng bà Harris cũng tỏ rõ sự hiểu biết về sức mạnh của truyền thông. Bà dùng biểu cảm để phản bác ông Trump.

Khi đến lượt nói của mình, thay vì đáp trả những công kích xoay quanh tính cách và ý thức hệ của bản thân, bà Harris chọn chất vấn đối thủ về các vấn đề chính sách.

Phó tổng thống cáo buộc ông Trump có ý định cấm phá thai trên toàn nước Mỹ và giám sát hoạt động sinh nở của phụ nữ. Bà chỉ ra rằng một số tiểu bang hiện nay cấm hoàn toàn việc phá thai, không có ngoại lệ cho cả những nạn nhân bị hãm hiếp.

“Điều đó thật vô đạo đức”, bà Harris nói. “Chính phủ và ông Trump rõ ràng không nên quy định phụ nữ có thể làm gì với cơ thể của họ”.

Chiến thuật hợp lý của bà Harris

Trái với ông Biden, người thường chỉ trích ông Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ, bà Harris gợi ý rằng cử tri hãy tự xem xét và đánh giá ông Trump.

Phó tổng thống bảo rằng mọi người hãy đến dự các buổi mít tinh của ông Trump để được nghe những câu như “Hannibal Lecter là nhân vật hư cấu” hay thuyết âm mưu “cối xay gió gây ung thư” sau đó ra về trong thất vọng.

“Điều duy nhất bạn không thấy ông ấy đề cập đến chính là bạn”, bà Harris vừa nói vừa nhìn thẳng camera. “Bạn sẽ không nghe thấy ông ấy nói đến nhu cầu, ước mơ hay khát vọng của bạn. Tôi tin rằng người dân xứng đáng có được một tổng thống đặt họ lên hàng đầu, và tôi cam kết bản thân sẽ làm như vậy”.

“Mọi người không rời khỏi mít tinh của tôi”, ông Trump đáp trả. “Chúng tôi sở hữu những buổi mít tinh lớn nhất và tuyệt vời nhất lịch sử chính trị”.

 Hạ nghị sĩ Florida Byron Donalds cho rằng bà Harris đã thành công với chiến lược làm ông Trump mất kiểm soát. Ảnh: New York Times.

Hạ nghị sĩ Florida Byron Donalds cho rằng bà Harris đã thành công với chiến lược làm ông Trump mất kiểm soát. Ảnh: New York Times.

Khép lại buổi tranh luận, bà Harris thậm chí biến việc rút quân khỏi Afghanistan, một trong những động thái gây tranh cãi nhất của chính quyền Biden, thành một lời công kích nhắm thẳng vào ông Trump. Bà cho rằng cựu tổng thống “đàm phán và nhận được một trong những thỏa thuận yếu kém chưa từng thấy” khi mời Taliban đến Trại David.

Ngay cả những đồng minh của ông Trump cũng buộc phải thừa nhận chiến lược chọc giận ông Trump của bà Harris đã phát huy hiệu quả.

“Bà Harris dành 90 phút để khiến ông Trump nổi giận và làm mọi thứ để mọi người không chú ý đến việc bà ấy là phó tổng thống Mỹ đương nhiệm”, Hạ nghị sĩ Florida Byron Donalds nói. “Ông Trump đã bật cơ chế phòng vệ lên như bất kỳ con người nào khác”.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn/bieu-cam-hon-nghin-loi-noi-cua-ba-kamala-harris-post1497156.html
Zalo