'Biệt đội giải cứu' hơn 250 kênh rạch tại Thành phố Hồ Chí Minh
Một nhóm bạn trẻ với tinh thần xung kích và tình yêu môi trường, đã cùng nhau hồi sinh những dòng kênh 'chết'. Việc làm của họ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường sống.

Đến nay, nhóm "Sài Gòn Xanh" đã thu gom được hơn 3.000 tấn rác tại các kênh rạch TP Hồ Chí Minh.
Nhóm bạn trẻ này đến từ Câu lạc bộ Sài Gòn Xanh, được thành lập cách đây hai năm. Tính đến nay, Sài Gòn Xanh đã tổ chức hơn 300 hoạt động, thu gom hơn 3.000 tấn rác và lắp đặt hơn 17 dự án phao chắn, ngăn rác thải chảy ngược ra sông và đại dương. Những con số ấy không chỉ minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của nhóm mà còn là hy vọng cho một môi trường trong lành hơn.
Hành động nhỏ để thay đổi lớn

Rác phủ kín một con kênh tại Phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
“Trước khi thành lập Câu lạc bộ Sài Gòn Xanh, tôi chỉ làm những công việc phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Nhưng rồi, khi chứng kiến những con kênh, rạch ngày càng ô nhiễm trầm trọng, tôi cảm thấy cần phải làm gì đó để giúp thành phố này sạch hơn", Nguyễn Lương Ngọc, người sáng lập Câu lạc bộ Sài Gòn Xanh chia sẻ.
Theo Nguyễn Lương Ngọc, ban đầu, việc kêu gọi mọi người tham gia không hề dễ dàng. Lúc đó, nhóm chỉ có hai người, cùng nhau dọn rác. Nhưng theo thời gian, những hành động nhỏ bé ấy dần lan tỏa. "Mọi người thấy được những gì chúng tôi làm và muốn chung tay góp sức. Đến nay, Câu lạc bộ Sài Gòn Xanh đã có gần 3.000 thành viên hoạt động tích cực. Điều đó cho thấy, chỉ cần bắt đầu từ một hành động nhỏ, chúng ta có thể tạo nên những thay đổi lớn”, Nguyễn Lương Ngọc chia sẻ thêm.

Từ 7 giờ sáng, nhóm Sài Gòn Xanh bắt đầu xuống vớt rác.
Thành viên trong nhóm Sài Gòn Xanh đa số là các bạn còn rất trẻ, trong độ tuổi mười tám đôi mươi, làm nhiều công việc khác nhau như nhân viên phục vụ, tài xế xe công nghệ, sinh viên… Thế nhưng, họ đều có chung mục đích là bảo vệ và làm sạch môi trường kênh rạch tại TP Hồ Chí Minh.
Công việc dọn rác của nhóm thường bắt đầu vào khoảng 6 - 8 giờ sáng và đều đặn 3 - 4 ngày/tuần; không chỉ tập trung vào việc xử lý rác thải, mà còn nhằm ngăn chặn hàng nghìn tấn rác trôi ra các con sông và biển, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và môi trường biển.

Nguyễn Thị Như Quỳnh, sinh viên năm 3 Trường Đại học Văn Hiến - một trong những thành viên gắn bó với nhóm từ những ngày đầu thành lập, chia sẻ: “Ban đầu, tôi tham gia chỉ vì thấy vui, nhưng dần dần nhận ra rằng bảo vệ môi trường là điều cần thiết. Vì vậy, tôi gắn bó với Câu lạc bộ đến nay. Thay đổi ý thức không hề dễ dàng. Khi trực tiếp xuống kênh rạch, chúng tôi muốn mọi người thấy rõ lượng rác thải và mức độ nguy hiểm của nó để nâng cao ý thức hơn. Dù quá trình này diễn ra chậm, nhưng tôi vẫn thấy sự thay đổi tích cực, dù nhỏ nhưng đáng quý”.
“Dù đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi tham gia nhóm, mọi cái tôi đều gác lại để cùng nhau làm sạch môi trường. Tôi không mong mọi người phải làm được như thế này, chỉ cần có ý thức đơn giản như bỏ rác đúng nơi quy định; quan trọng hơn hãy yêu cây xanh và trân trọng môi trường mình đang sống”, Nguyễn Vũ Hùng - một thành viên mới của nhóm, chia sẻ.
Hồi sinh những dòng kênh “chết”

Dù trời nắng gắt hay mưa dầm, các thành viên nhóm Sài Gòn Xanh vẫn miệt mài đi vớt rác.

Một số kênh, rạch nước sâu và có địa thế rất khó để nhóm vận chuyển rác lên được bờ.
Trao đổi về những khó khăn trên hành trình "hồi sinh" những dòng kênh "chết" của Sài Gòn Xanh, anh Nguyễn Lương Ngọc cho biết: "Chúng tôi làm công việc này cũng gặp nhiều nguy hiểm như giẫm phải kim tiêm, mảnh sành, xác động vật đang phân hủy... đặc biệt là những hóa chất độc hại mà người dân thải ra ngoài hay những sinh vật nguy hiểm như rắn, rết, chuột, bọ cạp… Đáng lo nhất là trong quá trình hoạt động cũng có thành viên trong nhóm giẫm phải kim tiêm. May mắn là các Trung tâm y tế đã kịp thời hỗ trợ và hướng dẫn cách phòng ngừa HIV. Từ đó, nhóm càng có thêm kinh nghiệm và tự tin tiếp tục công việc này".
“Khi xuống dòng kênh, với tôi, điều ám ảnh nhất lại là xác động vật phân hủy. Mùi hôi của nó thật sự khó chịu đựng", Nguyễn Thị Như Quỳnh cho biết.

Nỗi ám ảnh lớn nhất của các bạn nữ là mùi hôi thối từ xác động vật phân hủy.
Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất, bạn Nguyễn Vũ Hùng chia sẻ: “Có lần đi vớt rác, nhưng chỗ bùn quá sâu, nên bị lún xuống tới tận cổ. Khi lên được bờ, cả người lấm lem, quần áo dính đầy bùn. Đó là lần đầu tiên tôi gặp tình huống nguy hiểm như vậy và cũng là lần khiến tôi sợ nhất”.

Nước sâu ngập đến cổ một thành viên trong nhóm.
Hiện những nỗ lực của nhóm Sài Gòn Xanh không chỉ dừng lại ở địa phương mà đã lan rộng ra cả nước. Với sự tham gia của hơn 20.000 tình nguyện viên, Sài Gòn Xanh đã trở thành biểu tượng của tinh thần thanh niên Việt Nam sống đẹp, nhiệt huyết và dấn thân vì một thế giới xanh, sạch và bền vững.

Tinh thần nhiệt huyết của các bạn trong nhóm vẫn luôn bùng cháy.
Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhóm Sài Gòn Xanh vẫn kiên trì với hành trình hồi sinh những dòng kênh "chết". Bằng tinh thần xung kích và lòng yêu môi trường, họ không chỉ làm sạch rác thải mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng, thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường sống.
Hành trình này sẽ còn rất dài, nhưng với ý chí bền bỉ và sự chung tay của nhiều người, hy vọng một ngày không xa, những dòng kênh ô nhiễm sẽ dần xanh trở lại, trả lại vẻ đẹp vốn có cho Thành phố.