Biển người xếp hàng xuyên đêm chờ chiêm bái xá lợi Phật

Hàng nghìn người dân đã kiên nhẫn xếp hàng qua đêm, bất chấp thời tiết có mưa, chỉ để được một lần chiêm bái xá lợi Phật – báu vật thiêng liêng của Phật giáo.

22h đêm tại phố Trần Quốc Toản, dòng người đến chiêm bái xá lợi Phật – báu vật thiêng liêng của Phật giáo vẫn đông kín. Nhiều người đến đây từ 18h vẫn chưa thể đến lượt vào chiêm bái. Hình ảnh này không chỉ thể hiện lòng tôn kính sâu sắc, mà còn là minh chứng cho sức mạnh tâm linh trong đời sống văn hóa người Việt.

Từ chiều tối, dòng người đã bắt đầu tập trung tại nhiều tuyến đường trên các tuyến phố hướng về Chùa Quán sứ. Người già, thanh niên, thậm chí cả trẻ nhỏ, tất cả đều chung một mong ước: được chiêm ngưỡng xá lợi Phật – những viên ngọc kết tinh từ tinh túy của đức Phật sau khi viên tịch. Sau thông báo chùa Quán Sứ mở cửa xuyên đêm, người dân từ khắp nơi đổ về, sẵn sàng chờ đợi nhiều giờ để được chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Bà Đỗ Thị Phương Loan (tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín) chia sẻ: "Tôi có mặt ở đây với tâm thế được chiêm bái xá lợi Phật, với một tấm lòng thành kính nhất. Không khí ngày hôm nay ai cũng rất hào hứng, muốn được chiêm bái xá lợi Phật".

Dọc các tuyến đường dẫn vào chùa Quán Sứ, lực lượng công an, cảnh sát giao thông, dân phòng cùng tình nguyện viên có mặt xuyên đêm để giữ gìn trật tự và điều phối dòng người. Nhiều nhà hàng, quán giải khát cũng đã tình nguyện hỗ trợ bà con. Trong nhịp sống hiện đại hối hả, những khoảnh khắc như thế này nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự bình an, lòng thành kính và sức mạnh của đức tin.

Đỗ Bắc

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/bien-nguoi-xep-hang-xuyen-dem-cho-chiem-bai-xa-loi-phat-330940.htm
Zalo