Cảnh khó tin trong nghĩa trang ở Hưng Yên buổi chiều hè gây sốt mạng

Khoảnh khắc những người dân làng quê Hưng Yên đổ ra nghĩa trang thả diều, hóng gió buổi chiều khiến cư dân mạng sửng sốt, không tin là thực.

Gần đây, loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc người dân ở thôn Đa Ngưu (xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) vui vẻ thả diều ở khu vực nghĩa trang địa phương được chia sẻ trên mạng xã hội lập tức gây sốt.

Nhiều người lớn, trẻ nhỏ vô tư nô đùa, thả diều. Thậm chí, họ còn nghỉ chân, ngồi tán gẫu ở các vị trí quanh mộ phần như sân, bờ tường, gốc cây…

Cảnh khó tin ở Hưng Yên vào buổi chiều hè gây sốt mạng. Ảnh chụp màn hình

Cảnh khó tin ở Hưng Yên vào buổi chiều hè gây sốt mạng. Ảnh chụp màn hình

Một số cư dân mạng tỏ ra hoài nghi, tranh cãi về địa điểm thả diều. Họ cho rằng, nghĩa trang vốn là nơi lạnh lẽo vì được sử dụng để an táng và chôn cất người đã khuất.

Các thế hệ con, cháu thường chỉ tới đây thực hiện các hoạt động tưởng nhớ tổ tiên như thắp hương, dâng lễ, dọn dẹp mộ phần… vào các dịp quan trọng trong năm.

“Trẻ con mà cho vào nghĩa trang chơi như vậy thì không tốt”; “Không nên cho trẻ đến những nơi lạnh lẽo như vậy”, “Thiếu gì chỗ mà mọi người lại thả diều ở đây nhỉ, mình không tin đâu, nhìn hơi sợ”... người dùng mạng bình luận.

Bên cạnh những ý kiến trái chiều, nhiều người lại ủng hộ, tin rằng trải nghiệm như vậy mang ý nghĩa riêng, miễn sao bà con địa phương “sống vui, khỏe, có ích”.

"Nghĩa trang vừa rộng vừa thoáng mát, không vướng dây điện lại ít xe, thả diều ở đây là hợp lý"; "Không gian trong lành, thoáng đãng, con cháu đến đây thả diều vui chơi lại được dịp gần gũi các cụ"; "Một nơi yên tĩnh, không khói bụi và cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ ai, hoạt động sản xuất nào thì đáng trải nghiệm chứ?"...

Người dân Đa Ngưu vui vẻ thả diều ở khu vực nghĩa trang của địa phương. Ảnh: Hachi Hachi

Người dân Đa Ngưu vui vẻ thả diều ở khu vực nghĩa trang của địa phương. Ảnh: Hachi Hachi

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Đàm Hà (ở thôn Đa Ngưu) – chủ nhân những bức ảnh trên cho biết, thả diều ở nghĩa trang đã trở thành hoạt động được bà con địa phương ưa chuộng vào mỗi chiều hè trong khoảng 1 năm trở lại đây.

Theo chị Hà, khu vực nghĩa trang có không gian thoáng đãng, trong lành và mát mẻ. Chưa kể, con đường bao quanh địa điểm này mới được sửa lại rộng rãi, khang trang, thuận tiện cho người dân đi lại, vui chơi.

“Quanh nghĩa trang ít phương tiện qua lại, cũng không có cột điện hay cây cao nên bà con thả diều ở đây sẽ hạn chế các tình huống xảy ra tai nạn hay sự cố nguy hiểm do diều vướng vào dây điện hay gây cản trở giao thông…”, chị Hà lý giải về hoạt động thả diều ở nghĩa trang của người dân.

Chồng (áo đen) và con gái chị Hà thường ghé nghĩa trang vào chiều hè để thả diều, vừa thư giãn, vừa hít hà không khí trong lành. Ảnh: Hachi Hachi

Chồng (áo đen) và con gái chị Hà thường ghé nghĩa trang vào chiều hè để thả diều, vừa thư giãn, vừa hít hà không khí trong lành. Ảnh: Hachi Hachi

Dù bận rộn công việc kinh doanh nhưng vợ chồng chị Hà cũng thường xuyên cho con ra nghĩa trang để thả diều, đi dạo bộ hay hóng gió. Chị tâm niệm, đây cũng là cách để con cháu ghé thăm mộ phần tổ tiên thường xuyên, tạo bầu không khí thân tình, ấm cúng và gần gũi.

Người phụ nữ này cũng cho hay, thả diều ở không gian rộng, thoáng và an toàn là hoạt động ý nghĩa, không chỉ giúp người lớn thư giãn, giải tỏa căng thẳng mà còn tạo điều kiện cho trẻ nhỏ vận động, vui chơi giải trí thay vì sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy tính, ti vi.

Thảo Trinh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/canh-kho-tin-trong-nghia-trang-o-hung-yen-buoi-chieu-he-gay-sot-mang-2401657.html
Zalo