Biển người ngày đêm ngóng màn diễn tập bắn đại bác ở Bến Bạch Đằng
Những ngày qua, Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) thu hút hàng nghìn lượt khách ghé đến check-in, xem diễn tập bắn pháo lễ chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Từ một địa điểm vui chơi, tham quan của người dân và du khách, Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) đã trở thành trận địa đại bác từ đầu tháng 4 - nơi hàng chục khẩu pháo nằm chễm chệ trên thảm đỏ, nòng súng hướng về phía mặt trời mọc.

Những khẩu đại bác được đặt thẳng hàng dọc theo bờ sông Sài Gòn. Mỗi khẩu pháo nặng khoảng 4 tấn, được kéo từ Đồng Nai đến TP.HCM, trên thân pháo trang trí hình cờ đỏ sao vàng nổi bật.


Dàn đại bác chuyển đến trung tâm TP.HCM từ đêm ngày 6/4. Sau khi triển khai, trận địa pháo lễ nhanh chóng thu hút người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh check-in bất kể ngày hay đêm, trong tuần hay cuối tuần.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews sáng 15/4, Nguyễn Thảo Nhân (ngụ quận Tân Bình) nói: "Tôi đến Bến Bạch Đằng từ 5h sáng với hy vọng sẽ được ngắm bình minh lên bên kia sông và chụp ảnh cho đỡ đông đúc. Tuy hôm nay không 'săn' được bình minh, tôi cũng đã chụp được nhiều tấm ảnh ưng ý với dàn đại bác 'khủng'". Để chuẩn bị cho bộ ảnh mừng Ngày Giải phóng, Nhân đã sắm áo thun in chữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", cờ cầm tay và một "nhiếp" xịn.

Cảm nhận rõ bầu không khí nô nức chào mừng đại lễ 30/4 ở TP.HCM, Quang Đặng Như Ý (áo dài trắng, sinh viên năm 2 ngành sư phạm ngữ văn, Đại học Sài Gòn) đã cùng các bạn diện áo dài ra Bến Bạch Đằng và Dinh Độc Lập để chụp ảnh. "Tôi như được sống trong bầu không khí hào hùng của dân tộc 50 năm trước. Tôi rất tự hào khi là thế hệ trẻ và sẽ viết tiếp câu chuyện hòa bình trong kỷ nguyên mới", Ý nói.

Hòa cùng không khí đại lễ, Thanh Thúy và Hồng Sơn (đến từ Biên Hòa) nhanh chóng thay đổi kế hoạch chụp ảnh cưới. "Ban đầu chúng tôi chọn concept chụp tại Nhà hát Thành phố, nhưng khi thấy những video chụp ảnh cưới ở đây nổi tiếng trên mạng xã hội, tôi đổi ý trong phút chót để có một kỷ niệm đáng nhớ", Thúy nói. "Chúng tôi khá lo lắng vì địa điểm rất đông đúc, sợ ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên mọi người đều rất vui vẻ nhường vị trí đẹp cho chúng tôi chụp ảnh".

Không chỉ chụp ảnh check-in, những màn diễn tập bắn đại bác của các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) cũng đặc biệt thu hút khách tham quan.




Theo kế hoạch, các pháo thủ sẽ luyện tập nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Loại pháo được sử dụng trong nghi thức này là pháo có cỡ nòng 105 mm.

Từ 6h sáng, chị Trần Thị Hà (ngụ quận 7) đã đưa người thân từ Bình Định vào cùng xuống phố chụp ảnh. Chị Hà dự định sẽ ở lại đến 8h xem màn diễn tập bắn đạn thật nhưng không may kế hoạch tập luyện đã bị thay đổi trong phút chót. "Cứ đến dịp 30/4 hàng năm, gia đình tôi có truyền thống cùng đến tham quan Dinh Độc Lập, năm nay là lễ kỷ niệm lớn càng không thể vắng mặt". Sau đại lễ, gia đình chị Hà dự định sẽ đi du lịch đến Nha Trang hoặc các tỉnh lân cận.

Cụ ông Nguyễn Văn Thành (98 tuổi) từng tham gia chiến đấu tại Chiến trường Đường 9 - Khe Sanh, bị thương rồi tập kết ra Bắc. Dù bị tai biến, có lúc quên cả con cái, ông vẫn nhớ về ngày 30/4 lịch sử và chỉ cần nhìn hình là có thể nhớ về sự kiện này. Vì vậy con gái ông quyết định đưa bố ra phố ngắm nhìn cờ hoa và những vũ khí gắn liền trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc.

Cũng trong dịp này, cô Lương Thị Kim Thoa (mặc đồ quân nhân, ngụ quận 7) cũng cùng những người bạn lên ý tưởng chụp ảnh. "Vốn là quân nhân, tôi mang quân phục, các cô còn lại diện đồ bà ba, quấn khăn rằn, đội nón tai bèo - đại diện cho dân quân, thể hiện mối quan hệ gắn bó, khăng khít như cá với nước giữa dân quân và quân nhân", cô Thoa chia sẻ. Giữa bầu không khí háo hức chào mừng đại lễ 30/4, các cô không khỏi xúc động khi nhớ về những năm tháng lịch sử hào hùng.

Các em nhỏ học sinh tiểu học của một trường trên địa bàn quận 4 cũng được cô giáo tranh thủ đưa ra đường tham quan, chụp ảnh.

Bên cạnh các màn diễn tập vào buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, các buổi luyện tập nghi thức bắn pháo lễ vào tối thứ 3 và thứ 5 cũng đặc biệt thu hút đông đảo người dân và du khách.

Sau khi xem được lịch diễn tập trên TikTok, chị Nguyễn Hải Thuận (Bình Thạnh) - mẹ bé Tiger đã lên kế hoạch đưa con đi xem vào buổi tối. "Đây là lần đầu tôi đưa con đi gặp các chú bộ đội và xem diễn tập. Dù biết nơi đây sẽ đông, tôi không nghĩ nó đông đến mức này", chị Thuận nói. Tuy đông đúc, gia đình nhỏ cho biết họ sẽ không bỏ qua bất kỳ sự kiện nào trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Giải phóng

Nhiều người nhanh chóng ghi lại màn diễn tập bằng cách quay video, số khác chọn livestream trực tiếp để lan tỏa thông tin về các hoạt động diễn tập chào mừng đại lễ.

Một số bạn nhỏ được bố mẹ đầu tư những bộ trang phục gắn liền với thiết kế quân phục. Các em nhỏ thể hiện sự háo hức khi được chụp ảnh cùng các chú quân nhân.