Biên giới Sơn La khai hội dâng hương Đền thờ Hai Bà Trưng
Những ngày đầu năm mới, vùng biên giới Sông Mã, Sơn La rực rỡ sắc màu với Lễ hội dâng hương Đền thờ Hai Bà Trưng. Đây không chỉ là nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh mà còn là cơ hội để Sông Mã quảng bá di tích lịch sử, điểm đến hấp dẫn, cùng bản sắc của đồng bào các dân tộc vùng biên.
Sáng sớm ngày 9/2 (tức 12 tháng Giêng), Lễ hội dâng hương Đền thờ Hai Bà Trưng đã diễn ra tại bản Thống Nhất, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Sơn La. Đây là nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh, thể hiện tấm lòng thành kính, hướng về nguồn cội, tri ân công đức của hai vị nữ tướng anh hùng dân tộc có công với nước, với dân.
Nguyên gốc đền thờ Hai Bà Trưng được xây dựng năm 1852 tại thôn Nại Tử, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây (cũ). Năm 1975, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc đưa nhân dân lên xây dựng kinh tế mới ở Tây Bắc, bà con thôn Nại Tử đã chuyển đến bản Thống Nhất, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã và xây dựng Đền thờ Hai Bà Trưng. Từ đó, ngôi Đền đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân xã Chiềng Khương và du khách thập phương.
Ngày 11/11/2011, Đền thờ Hai Bà Trưng được UBND tỉnh Sơn La xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh. Ngôi đền được trùng tu, tôn tạo khang trang với diện tích hơn 520m2.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, trưởng ban liên lạc làng Nại Tử, hiện đang sinh sống tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Sơn La chia sẻ: "Lễ rước nước của làng được tổ chức từ bao đời nay theo truyền thống ông cha để lại. Hằng năm, vào ngày 11 - 12 tháng Giêng, dân làng tổ chức dâng lễ, rước nước để kính dâng lên Hai Bà và ông Thi Sách. Những người được chọn tham gia đội rước nước đều là các cụ ông, cụ bà cao tuổi, có gia đình đầy đủ, con cái thành đạt, ngoan ngoãn".
Sau phần mở đầu với Lễ rước nước từ Sông Mã về Đền thờ Hai Bà Trưng, với mong muốn cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người người mạnh khỏe, an khang, gia đình ấm no hạnh phúc; đại biểu, người dân và du khách được thưởng thức những màn biểu diễn võ thuật, múa lân sư rồng, trống hội; cùng với đó là dâng hương tưởng nhớ, tri ân các vị tướng lĩnh tài ba, các nghĩa binh trung liệt của Hai Bà Trưng - những người đã viết nên trang sử vàng của Việt Nam trong thời kỳ đầu dựng nước và giữ nước.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_10_65_51440390/542933b607f8eea6b7e9.jpg)
Lễ hội dâng hương Đền thờ Hai Bà Trưng là một sự kiện văn hóa quan trọng của huyện biên giới Sông Mã. Đây là dịp để người dân địa phương thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Hai Bà Trưng; đồng thời là cơ hội để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên sự đoàn kết trong cộng đồng.
Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết: "Chúng tôi xác định Lễ hội dâng hương Đền thờ Hai Bà Trưng không chỉ là một hoạt động tín ngưỡng mà còn là một sự kiện văn hóa, du lịch tiềm năng. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cấp khu vực đền thờ và tạo điều kiện thuận lợi để du khách tham gia lễ hội. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm văn hóa, kết hợp với việc quảng bá hình ảnh lễ hội nhằm thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước".
Rộn ràng, sôi nổi và rực rỡ sắc màu là các hoạt động văn hóa, thể thao, các cuộc thi đấu vật, thi nấu cơm; các trò chơi kéo co, cờ tướng, đẩy gậy, tung còn... trong phần hội. Người dân và du khách còn được tham dự các trò chơi như bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu, bịt mắt đánh trống... Đây là lần thứ 2 Lễ hội được tổ chức, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi dịp đầu năm mới trên vùng biên cương Tổ quốc.