Biển đảo, Tổ quốc và người trẻ

Gác lại nhịp sống quen thuộc thường nhật trên đất liền, các cán bộ chiến sĩ tình nguyện nhận nhiệm vụ giữa trùng khơi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng ấy của Tổ quốc.

Rời mảnh đất TPHCM nơi mình sinh ra và lớn lên, trung sĩ Nguyễn Tấn Giàu đến công tác tại Nhà giàn DK1/10 (tỉnh Cà Mau) từ giữa tháng 1/2024. Cuộc sống mới giữa muôn trùng sóng nước đổi khác rất nhiều so với những gì chàng lính trẻ từng trải qua trước đó trong đất liền.

Hằng ngày, ngoài thời gian trực canh, trực phòng không, làm chuyên môn kỹ thuật, Giàu còn chung tay tăng gia, học tập kiến thức quân sự, chính trị... Anh chia sẻ, ngày mới nhận nhiệm vụ ở nhà giàn, hầu hết những tân binh như anh vô cùng bỡ ngỡ do tiếp xúc quá nhiều điều mới mẻ và bốn bề là biển cả. Tết Giáp Thìn năm 2024 cũng là lần đầu anh xa nhà, đón tết cùng đồng đội giữa biển. Đêm giao thừa, chàng trai tuổi đôi mươi rất nhớ nhà. Cũng may, bầu không khí thân tình và sự chan hòa của anh em, đồng đội đã làm ấm lòng người lính trẻ.

Chia sẻ về mình, Giàu cho biết trước khi ra công tác tại Nhà giàn DK1/10, anh đang theo học tại Đại học Nội vụ Hà Nội – Phân hiệu tại TPHCM. Đến năm thứ hai, chàng sinh viên gác lại cuộc sống giảng đường, bảng đen phấn trắng tình nguyện nhập ngũ để bước vào một hành trình đặc biệt của cuộc đời. Giàu nói: “Tôi muốn hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc khi mình còn dồi dào sức trẻ, còn có thể cống hiến nhiều nhất có thể”.

Công tác tại Trạm ra đa 625 thuộc Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân đóng trên đảo Hòn Đốc (tỉnh Kiên Giang) chưa lâu song cũng đủ giúp Dương Thái Tuấn (quê Bình Dương) cứng cáp và trưởng thành lên rõ rệt. Chàng lính trẻ cho biết, chính điều kiện công tác ngoài đảo còn thiếu thốn đã tôi luyện anh và các đồng đội bản lĩnh độc lập, can trường trước mọi khó khăn, gian khổ. Tuấn khảng khái: “Không có việc gì là không thể. Chẳng qua là đôi lúc mình chưa tìm được cách làm hiệu quả hơn mà thôi”.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Ảnh: Ngô Tùng

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Ảnh: Ngô Tùng

Tuấn bây giờ đã khác nhiều so với một năm về trước. Khi tình nguyện nhận công tác nơi biển đảo xa xôi, chàng lính trẻ xác định sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ học tiếp những năm cuối của chương trình đại học. Trước khi nhập ngũ người lính này từng là sinh viên Trường Đại học Văn Lang, chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Anh dự định sau khi xuất ngũ sẽ tiếp tục theo học ngành cũ hoặc ngành Kinh doanh quốc tế.

Làm nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1/10, Thiếu tá quân y Bùi Văn Thọ đã có 7 lần đón Tết trên biển, đảo. Với hơn 30 năm công tác, Thiếu tá Thọ từng trải qua 8 nhà giàn khác nhau. Với vai trò là bác sĩ, thiếu tá Thọ không ngừng rèn luyện, học hỏi, vận dụng kinh nghiệm của người đi trước để phục vụ công tác chăm sóc, điều trị cho các cán bộ chiến sĩ và ngư dân.

“Là chiến sĩ quân y, tôi luôn ý thức mình phải làm tròn trách nhiệm, phục vụ tốt nhất cho đồng đội và bà con ngư dân để họ yên tâm, tiếp tục vươn khơi bám biển", thiếu tá Thọ chia sẻ.

Trong chuyến công tác đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/10 giữa tháng 11/2024, ông Nguyễn Phước Lộc – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM ghi nhận những nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của những người lính nhà giàn trong hoàn cảnh, điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Đoàn công tác thấu cảm và thấy rõ hơn trách nhiệm của công tác hậu phương quân đội “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các thành viên đoàn công tác giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: Ngô Tùng

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các thành viên đoàn công tác giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: Ngô Tùng

“Trong thời gian công tác, tôi mong muốn góp một phần sức lực của mình vào công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Khi về nghỉ ngơi, nơi đây sẽ là kỷ niệm, ký ức không quên trong đời quân ngũ”

Thiếu tá Bùi Văn Thọ

“Chúng tôi được chứng kiến, được lắng nghe kết quả công tác nơi đây để tiếp tục thông tin, truyền động lực cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên với mong muốn đẩy mạnh hơn công tác hậu phương quân đội. Mong các đồng chí bền gan, vững chí, tiếp tục và sẵn sàng công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đã giao phó, đồng thời luôn khỏe về tinh thần, thể trạng, giữ được niềm vui lớn khi sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc ở môi trường đầu sóng ngọn gió”, ông Lộc gửi gắm.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc động viên, tặng quà cho chiến sĩ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc động viên, tặng quà cho chiến sĩ.

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Trần Thu Hà tặng món quà Tết sớm đến người dân đảo Hòn Đốc. Ảnh: Ngô Tùng

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Trần Thu Hà tặng món quà Tết sớm đến người dân đảo Hòn Đốc. Ảnh: Ngô Tùng

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bien-dao-to-quoc-va-nguoi-tre-post1707502.tpo
Zalo