Bị người tình của vợ đe dọa, người đàn ông chọn ngay giải pháp này, ai cũng xót xa
Phát hiện vợ ngoại tình đồng thời bị người tình của vợ đe dọa đã khiến người đàn ông rơi vào trầm cảm, tự giải thoát bằng cách đau lòng nhất.
Theo thông tin từ India Today, một nhân viên ngân hàng tên Rajendra sống tại Bareilly, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ được cho là đã "tự giải thoát" sau khi rơi vào trầm cảm vì vợ ngoại tình và bị người tình của người phụ nữ đe dọa.
Anh Harsh Kumar là cháu trai của người đàn ông cho biết, chú của mình đã kết hôn được 12 năm với một người phụ nữ ở làng bên và đang làm nhân viên hợp đồng tại một ngân hàng địa phương.
Trước đó, Rajendra đã phát hiện ra vợ mình ngoại tình với một người đàn ông cùng làng. Mặc dù đã nhiều lần được chồng cảnh báo nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục liên lạc với người tình qua điện thoại.

Người đàn ông tự kết thúc cuộc đời sau khi phát hiện vợ ngoại tình. Ảnh minh họa: Getty Images
Người thân trong gia đình Rajendra khẳng định rằng vào cuối tuần trước, người tình của người phụ nữ đã gọi Rajendra đến nhà và cảnh báo ông phải ly hôn nếu không "mọi chuyện sẽ rất tệ với anh". Kumar cho biết những lời đe dọa đã khiến Rajendra vô cùng đau khổ và rơi vào trầm cảm.
Kumar chia sẻ thêm rằng chú của mình, không chịu được những lời đe dọa, đã uống thuốc độc vào tối ngày 2/3 (theo giờ địa phương). Rajendra được đưa đến bệnh viện nhưng các bác sĩ cho biết anh đã tử vong.
"Chúng tôi nhận được thông tin rằng Rajendra hay còn gọi là Raju, một cư dân của Bithri Chainpur, đã uống thuốc độc. Rajendra đã được đưa ngay đến bệnh viện nhưng các bác sĩ cho biết anh đã tử vong. Thi thể Rajendra đã được đưa đi khám nghiệm tử thi và cảnh sát đang điều tra vụ việc theo khiếu nại của gia đình", một quan chức địa phương cho hay.
Người thân của Rajendra tuyên bố rằng anh đã phải chịu áp lực rất lớn do bị đe dọa bởi một người đàn ông được xác định là Tinku Yadav. Theo họ, Tinku đã gây áp lực buộc Rajendra phải rời xa vợ mình, cảnh báo sẽ hủy hoại danh tiếng của Rajendra và thậm chí làm hại anh ấy nếu không chịu làm theo.
Gia đình cũng tiết lộ rằng vợ của Rajendra đã rời nhà, đi dự đám cưới ở Rampur vào ngày xảy ra vụ việc, mặc dù anh đã nhiều lần cầu xin cô ở lại. Họ nói thêm rằng, do bị đe dọa và cảm thấy bị phản bội và bất lực, nên Rajendra đã chọn cách ra đi mãi mãi.