Khi tình thân không thể hàn gắn

Mâu thuẫn của người lớn khiến con cái cũng bị cuốn vào vòng xoáy sai lầm. Đại gia đình từng gắn bó máu thịt, giờ không có cách nào hàn gắn.

 Chị Nguyễn T.L làm việc trong tiệm làm tóc tại gia. Ảnh: T.H

Chị Nguyễn T.L làm việc trong tiệm làm tóc tại gia. Ảnh: T.H

Đánh người nhà thương tích 11%

Trong cuộc trao đổi cùng phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, chị Nguyễn T.L, sinh năm 1984, hiện trú tại phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TPHCM, cho biết, sau việc chị bị người cháu bên chồng hành hung, tình thân giữa các gia đình đã chấm dứt. Buồn hơn nữa, vợ chồng chị cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Hai con chung hiện đang sống cùng chị.

Vụ án "Cố ý gây thương tích" đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức khởi tố, điều tra theo Quyết định khởi tố vụ án số 352 ngày 29/5/2021.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 19/1/2021, sau khi gia đình chị L. ăn tối xong, con gái chị là Phan Nguyễn L.L, sinh ngày 10/7/2004, từ nhà đi sang thăm ông nội của cháu ở gần nhà kế bên.

Khi ra cổng, cháu L.L gặp bạn 2 người bạn học của cháu, là bạn K. và H. Khi ấy, Nguyễn Quốc Th., sinh năm 1998, là anh họ của cháu L.L cũng đi tới, hỏi chuyện L.L và có những lời xúc phạm đến cháu L.L và ba của cháu. Liền sau đó, Th. Đã có hành vi bóp cổ và đấm vào mặt cháu L.L.

Trước đó, cha mẹ của Th. đã có mâu thuẫn chuyện gia đình với ba của cháu L.L. (mẹ của Th. là chị ruột của ba cháu L.L). Vì ảnh hưởng bởi các mâu thuẫn của người lớn, nên Th. mới lớn tiếng và đánh cháu L.L. Thời điểm bị đánh, cháu L.L đang ở tuổi vị thành niên.

Khi thấy con gái bị đánh, chị L. đã chạy ra can ngăn và kéo con gái vào nhà. Một lúc sau thì cha mẹ của Th. là bà Phan Thị B.T và ông Nguyễn T.D, cùng cô con gái của ông bà tên M.T đã kéo tới nhà chị L. chửi bới và gây sự.

"Biết nhà có camera nên Th. đã chủ động cúp cầu dao điện, rồi cầm cán kim loại của cây hốt rác đập phá đồ đạc và lao vào nhà đánh mạnh vào mặt tôi khiến tôi bị gãy xương mũi. Bà T. cũng chạy vào nhà đánh mẹ con tôi.

Ông D. và Th. vẫn liên tục đánh, đấm vào mặt, ngực, người tôi; Th. còn bóp cổ tôi, tôi phải la lên "Trời ơi giết người. Cứu! Cứu!" thì họ mới tha cho mẹ con tôi", chị Nguyễn T.L kể lại câu chuyện. Quá trình chị L. bị đả thương đã được camera ghi lại đầy đủ.

Chị L. đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thủ Đức với các vết thương tại mũi chiều dài 25cm; gãy xương mũi. Sau khi được sơ cứu, chị L. đã tới cơ quan công an trình báo.

Theo Thông báo kết luận giám định của Công an TP Thủ Đức, chị L. bị "chấn thương vùng mũi gây rách đứt ra, gãy xương mũi đã được điều trị, hiện còn 1 sẹo kích thước 1,5 x 0,1 cm; Chấn thương do vật tày tác động và tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 11%".

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" vào ngày 29/5/2021 sau 4 tháng điều tra, xử lý.

Chờ đợi khởi tố bị can

Vào ngày 29/1/2022, chị L. nhận được Thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự vì thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa xác định được bị can. Chị L. sau đó đã gửi đơn cầu cứu tới nhiều các cơ quan hữu trách. Vào ngày 10/10/2024, chị L. nhận được Thông báo về việc phục hồi điều tra.

Từ đó tới nay, vì chưa nhận được thêm các tin tức mới nên chị Nguyễn Thị L. đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng, tới Hội LHPN TP Thủ Đức và Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM để nhờ được bảo vệ và giám sát tiến trình xử lý vụ án.

Luật sư Phạm Hoài Nam, Đoàn Luật sư TPHCM, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Nguyễn Thị L., cho biết thân chủ đã cung cấp đầy đủ tài liệu, vật chứng vụ án, theo biên bản hiện trường và clip hình ảnh camera ghi lại một phần diễn biến vụ án và kết luận giám định thương tích 11% của chị L., nên Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Tôi cũng đề nghị sớm điều tra làm rõ hung thủ gây án để khởi tố bị can nhằm xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. Đây là vụ án xuất phát từ những mâu thuẫn tranh chấp đất đai của những người thân trong gia đình, nếu không xử lý triệt để sẽ dẫn đến những bức xúc cho người bị hại là chị L., đồng thời cũng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương".

Về tình cảm gia đình, sau khi xảy ra vụ việc hành hung người thân, tất cả sự gắn kết đều rạn vỡ. Gia đình ông D., bà T. cùng các con không tới thăm và xin lỗi chị L. Thậm chí còn hăm dọa chị L. không được tố cáo. Chị L. sau khi xuất viện cũng nhận được nhiều số điện thoại đe dọa nếu không rút đơn tố cáo.

Chị L. kể: "Vết thương của tôi hiện đã lành nhưng thỉnh thoảng vẫn đau nhức và thường xuyên phải đi tái khám điều trị. Tôi luôn lo lắng, sống trong tâm trạng bất an khiến cơ thể suy nhược, mất ngủ kéo dài".

Vì những xáo trộn của gia đình khiến vợ chồng chị L. cũng bất hòa sâu sắc. Vào tháng 9/2024, cuộc hôn nhân của chị đã tan vỡ. Hiện các con của chị L. được tòa giao cho mẹ nuôi.

"Từ ngày 10/10/2024 nhận được Thông báo phục hồi điều tra vụ án cho tới nay, chị Nguyễn Thị L. vẫn đang chờ kết quả rõ ràng, chờ cơ quan điều tra khởi tố bị can. Chúng tôi tin rằng kết quả này sẽ tới trong thời gian sớm nhất, để bị hại sớm ổn định lại tinh thần sau quá nhiều mất mát", luật sư Phạm Hoài Nam cho biết.

Đinh Thu Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/khi-tinh-than-khong-the-han-gan-20250304133205277.htm
Zalo