Bị mẹ chê trách vì món ăn đêm, người đàn ông uất ức, treo cổ tự tử
Một người đàn ông 37 tuổi tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan đã tự kết liễu cuộc đời mình sau khi xảy ra tranh cãi với mẹ vì mùi món trứng chiên mà anh nấu khuya. Vụ việc đang gây rúng động dư luận địa phương bởi nguyên nhân xuất phát từ một tình huống tưởng chừng đơn giản, nhưng lại dẫn tới kết cục đau lòng.
Khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 23/4, cảnh sát và lực lượng cứu hộ nhận được tin báo và nhanh chóng có mặt tại một nhà kho ở khu vực Bang Phli Yai. Tại hiện trường, họ phát hiện nạn nhân đã treo cổ tự tử trên cành cao khoảng 15 mét của một cây me tây lớn trong khuôn viên.
Người đàn ông sử dụng một chiếc áo thun trắng, xé thành nhiều dải để buộc mình lên cành cây. Do vị trí và độ cao phức tạp, việc đưa thi thể xuống gặp không ít khó khăn. Sau đó, thi thể nạn nhân được chuyển đến Viện Y khoa Chakri Naruebodindra để tiến hành khám nghiệm tử thi.
Ông Supee, cha của nạn nhân, trong trạng thái đau đớn và thất thần, ngồi cạnh thi thể con trai tại hiện trường. Theo lời ông kể lại với cảnh sát, vụ việc bắt nguồn từ một mâu thuẫn nhỏ trong gia đình vào tối hôm trước.

Ảnh: Channel 7/YouTube
Khoảng 10 giờ đêm, con trai ông thức dậy vì đói bụng và vào bếp làm món trứng chiên ăn kèm cơm. Tuy nhiên, mùi đồ ăn tỏa ra khiến người mẹ khó chịu do đang bị dị ứng và không khỏe. Bà đã quở trách con, khuyên lần sau nên nấu ăn sớm hơn để tránh ảnh hưởng đến người khác.
Tưởng chừng chỉ là lời nhắc nhở nhẹ, nhưng điều này lại khiến người con trai cảm thấy bị xúc phạm. Theo ông Supee, giữa hai mẹ con đã nảy sinh cãi vã. Sau cuộc tranh luận, người con lặng lẽ rời khỏi nhà mà không nói gì thêm.
Cha anh nghĩ rằng con mình ra ngoài đi dạo hoặc gặp bạn bè nên không để tâm. Nhưng đến sáng, mọi người bàng hoàng khi phát hiện anh treo cổ trên cây, chỉ cách nhà không xa.
Một số người dân sống gần đó cho biết ban đầu họ tưởng rằng có người đang ngồi trên cây nghỉ ngơi. Chỉ đến khi nhìn kỹ, họ mới nhận ra sự việc đã quá muộn.
Ông Supee chia sẻ rằng con trai ông là người sống nội tâm, mỗi khi buồn thường có xu hướng thu mình lại và ít nói. Tuy nhiên, ông không ngờ chỉ một mâu thuẫn nhỏ cũng đủ khiến con trai đi đến quyết định tiêu cực như vậy.
Cảnh sát hiện đã mời cha mẹ nạn nhân đến trụ sở Công an Bang Kaew để phối hợp làm rõ toàn bộ diễn biến trước khi vụ việc xảy ra. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là trong các gia đình có người trẻ tuổi hoặc người có biểu hiện nhạy cảm về tâm lý, cần chú ý lắng nghe, quan tâm đến cảm xúc của nhau, tránh xảy ra những hậu quả không thể cứu vãn.