Bị lạc ở ga Hà Nội, con gái òa khóc trên vai bố sau 58 năm xa cách

Đúng ngày 30/4, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại căn hộ nhỏ trên phố Nguyễn Đức Cảnh (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai), một cuộc đoàn viên kỳ diệu vừa diễn ra.

Sau 58 năm thất lạc, ông Chu Nghiêm (SN 1941) và con gái, bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1967, trú tại Bắc Giang), đã tìm thấy nhau nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bà Thủy bên cạnh người cha sau gần 60 năm thất lạc. Ảnh: Phú Khánh

Bà Thủy bên cạnh người cha sau gần 60 năm thất lạc. Ảnh: Phú Khánh

“Nhận được cuộc gọi từ Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) báo tin có người con gái đang tìm mình, tôi như vỡ òa. Đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời tôi”, ông Nghiêm xúc động chia sẻ.

Ông kể, vào giữa tháng 12/1968, khi ấy gia đình ông còn sống gần ga Hà Nội, con gái ông, bé Chu Thị Tuyết Mai mới 20 tháng tuổi không may bị thất lạc trong lúc ra ga chơi. Không có tấm ảnh nào, không manh mối, chỉ còn ký ức mờ xa về tiếng gọi “Bố ơi!”, về ngày sinh nhật, và ngày đứa trẻ biến mất…

Trong suốt gần sáu thập kỷ, gia đình chưa từng thôi hy vọng. Họ lặn lội tìm con trên khắp mọi miền đất nước, đăng tin trên báo chí, mạng xã hội… nhưng vẫn không có kết quả.

Bà Thủy (áo xanh) trong ngày gặp lại gia đình. Ảnh: Phú Khánh

Bà Thủy (áo xanh) trong ngày gặp lại gia đình. Ảnh: Phú Khánh

Trong khi đó, ở cách Hà Nội khoảng 60km, tại thôn Khánh Vân (xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), bà Nguyễn Thị Thủy cũng luôn canh cánh trong lòng mong mỏi được biết gốc gác của mình.

Những gì sót lại trong bà chỉ là mảnh ký ức mờ nhạt về việc được một gia đình nhận nuôi sau khi bị lạc ở ga Hà Nội vào giữa tháng 12/1968. Tháng 3/2025, bà Thủy đọc được thông tin trên mạng xã hội về một người đàn ông tên Chu Nghiêm đang tìm con gái thất lạc với hoàn cảnh trùng khớp đến kỳ lạ.

Như có linh cảm mách bảo, ngày 24/3, bà quyết định bắt xe lên Hà Nội, lang thang quanh khu vực ga với hy vọng mong manh. May mắn thay, bà Thủy tình cờ gặp tổ công tác của Công an phường Cửa Nam đang làm nhiệm vụ tại ga.

Sau khi trình bày hoàn cảnh, bà được đưa về trụ sở công an phường để hỗ trợ tra cứu thông tin. Chỉ sau 30 phút liên hệ và xác minh, ông Nghiêm cùng người thân có mặt tại trụ sở để trực tiếp gặp bà Thủy.

Ngày 25/4, ông Nghiêm vui mừng thông báo kết quả xét nghiệm ADN: bà Thủy chính là con ruột của ông, đứa con gái năm xưa từng lạc mất trong dòng người vội vã tại ga Hà Nội.

Các chiến sĩ công an chứng kiến khoảnh khắc xúc động của gia đình ông Nghiêm. Ảnh: Phú Khánh

Các chiến sĩ công an chứng kiến khoảnh khắc xúc động của gia đình ông Nghiêm. Ảnh: Phú Khánh

Trung tá Nguyễn Huy Quý, Trưởng Công an phường Cửa Nam, cho biết: “Với tinh thần trách nhiệm cao, đơn vị đã tra cứu, lật giở hồ sơ trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân. Thật may mắn khi chúng tôi có cơ hội làm cầu nối giúp cha con ông Nghiêm – bà Thủy đoàn tụ sau gần sáu thập kỷ xa cách”.

Chứng kiến những giọt nước mắt đoàn viên của hai cha con trong cuộc hội ngộ kỳ diệu, các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cũng không giấu được niềm xúc động. Một câu chuyện dài đã khép lại với cái kết có hậu, nhờ tình thân, lòng kiên trì bền bỉ và cả sự hỗ trợ hết lòng của những người tận tâm.

Tiến Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/lac-mat-con-gai-o-ga-ha-noi-bo-vo-oa-ngay-doan-tu-sau-57-nam-xa-cach-2396785.html
Zalo