Bí ẩn căn bệnh 'không biết đau'

Congenital Insensitivity to Pain (CIP) là một rối loạn hiếm gặp của hệ thần kinh, trong đó người mắc không thể cảm nhận đau đớn ngay từ khi sinh ra.

Đây là một tình trạng bất thường, kết quả của đột biến gen ảnh hưởng đến hệ thống dẫn truyền tín hiệu đau, thường liên quan đến các kênh ion (ví dụ: gen SCN9A mã hóa kênh natri) cần thiết cho hoạt động của dây thần kinh cảm giác truyền tín hiệu đau đến não bộ.

Triệu chứng bao gồm không phản ứng với các kích thích đau (ví dụ: vết cắt, bỏng, gãy xương), mất phản xạ “rút lui” khi gặp kích thích nguy hiểm (chạm vào vật nóng, bị giật điện…). Dù không biết đau, song họ vẫn cảm nhận được sự tiếp xúc như chạm vào vật thể hay con người.

Mặc dù thoạt nghe có vẻ như một siêu năng lực nhưng thực tế, việc không cảm nhận được đau lại rất nguy hiểm. Đau là cách cơ thể báo hiệu rằng có điều gì đó không ổn. Khi không cảm nhận được đau, người mắc CIP có thể bị chấn thương, bỏng, hoặc va chạm mạnh, bị loét hoặc nhiễm trùng mà không hề hay biết. Trẻ em mắc CIP thường bị thương nặng do tự làm, chúng không học được phản xạ né tránh nguồn nguy hiểm hoặc tác nhân gây chấn thương. Do đó, người bệnh nhất là trẻ em cần được giám sát chặt chẽ và giúp đỡ kịp thời.

Tên bộ phim "Novocaine" (Anh không đau) do điện ảnh Mỹ sản xuất mới đây lấy cảm hứng từ tên loại thuốc tê thường sử dụng trong nhổ răng, chích mụn… Các nhân vật đã gọi nhân vật chính Nate bằng biệt danh này khi biết rằng anh ấy không thể cảm nhận được đau. Nhà biên kịch Lars Jacobson luôn yêu thích những nhân vật độc đáo, có thể biến điều mà người khác xem là khuyết điểm thành siêu năng lực của mình và đó chính xác là những gì ông đã tạo ra với nhân vật Nathan Caine.

Cảnh trong phim "Anh không đau"

Cảnh trong phim "Anh không đau"

Phim nhấn mạnh những thách thức mà Nate phải đối mặt trong cuộc sống hằng ngày do hội chứng này. Vì không thể cảm nhận nhiệt độ nóng hay lạnh, anh luôn phải cẩn trọng để tránh tự gây thương tích. Nate sống một cuộc đời khép kín, tránh xa những tình huống nguy hiểm. Cách tiếp cận này phản ánh chính xác thực tế của người mắc CIP, buộc họ phải kiểm soát môi trường sống để tránh thương tích.

Vậy nên Nate gặp nhiều rắc rối với chứng bệnh của mình hơn là cảm giác “siêu anh hùng” mà mọi người nghĩ về mấy người không biết đau. Khi chiến đấu với các “cô hồn” để giựt lại bạn gái, trừ việc không thấy đau mặt tỉnh rụi thì Nate cũng “trầy da tróc vẩy” như một “người phàm”. Cơ thể Nate dần hủy hoại: tay bỏng dầu, tay xây xước, xương gãy... Đây là hệ quả y khoa thực tế khi người bệnh không nhận biết được tổn thương.

Nate hiểu anh hoàn toàn có thể chết nếu cứ tiếp tục để bản thân bị thương. Nhưng để cứu cô gái trong mộng, anh phải liều một phen. "Anh không đau" không chỉ là một bộ phim hành động mà còn là câu chuyện về một người tìm thấy giá trị của bản thân thông qua tình yêu và sự đấu tranh.

Lân An

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bi-an-can-benh-khong-biet-dau-20250311143438371.htm
Zalo