Bhutan Tổ chức Đại lễ Cầu nguyện Hòa bình Toàn cầu vào tháng 11/2025

Nghi lễ hoành tráng, hiếm khi được thực hiện ở quy mô lớn như vậy, kết hợp các cúng dường hòa bình với sự hộ trì uy nghi nhằm chữa lành, thanh tẩy và thanh lọc thân, khẩu, ý khỏi nghiệp chướng tiêu cực.

Chính phủ Vương quốc Bhutan Thông báo sẽ tổ chức Đại lễ Cầu nguyện Hòa bình Toàn cầu tại thủ đô Thimphu từ ngày 4-17 tháng 11/2025, hiện đã mở đăng ký cho người tham dự.

Sự kiện dự kiến quy tụ các lãnh đạo tinh thần, học giả và hành giả từ khắp thế giới Phật giáo, với mục tiêu hướng sức mạnh chuyển hóa của lòng từ bi và nhận thức đầy bi mẫn vào việc hiện thực hóa một thế giới hòa bình và hạnh phúc hơn.

Tượng Đại Phật Dordenma tại Kuenselphodrang, nhìn ra toàn cảnh Thimphu. Ảnh: wikipedia.org

Tượng Đại Phật Dordenma tại Kuenselphodrang, nhìn ra toàn cảnh Thimphu. Ảnh: wikipedia.org

“Cuộc tụ hội tâm linh có tính chuyển hóa này sẽ quy tụ các vị lạt-ma lỗi lạc, lãnh đạo tinh thần, học giả và hành giả từ mọi hệ phái Phật giáo, bao gồm tất cả các truyền thống của Phật giáo Kim Cương thừa, nhằm thúc đẩy hòa bình và hạnh phúc toàn cầu thông qua lòng từ bi và nhận thức bi mẫn”, Ban tổ chức chia sẻ với BDG.

Ban tổ chức cho biết chương trình lễ hội sẽ bao gồm nghi lễ Jabshi Gyap, các Lời Cầu nguyện Hòa bình Toàn cầu mang tính phi đảng phái, tụng niệm đại chúng chú Bazaguru, lễ ban phước công cộng và một khóa truyền pháp/trao truyền Kalachakra do Đức Je Khenpo - Trưởng lão tăng tối cao của Bhutan chủ trì. Bên cạnh đó sẽ có triển lãm nghệ thuật Kim Cương Thời (Kalachakra) và các Hội thảo học thuật, phiên dịch đồng thời tiếng Anh và tiếng Tây Tạng.

Bhutan, nép mình ở vùng chân núi dãy Himalaya và kẹp giữa hai cường quốc Ấn Độ và Trung Quốc, là quốc gia còn lại trên thế giới bảo lưu truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa.

Truyền thống tâm linh này thấm sâu vào ý thức và văn hóa của vùng đất xa xôi này, phát triển liên tục từ khi được truyền vào bởi Padmasambhava (còn gọi là Guru Rinpoche) vào thế kỷ thứ tám.

Khoảng gần 85% dân số Bhutan tự nhận là phật tử, phần còn lại theo Ấn Độ giáo, đa số phật tử Bhutan theo truyền thống Drukpa Kagyu hoặc Nyingma của Kim Cương thừa.

Tu viện - Pháo đài Tashichho Dzong, trụ sở truyền thống của Druk Desi (nguyên thủ dân sự của Bhutan), nằm trong thung lũng Thimphu. Ảnh: Craig Lewis

Tu viện - Pháo đài Tashichho Dzong, trụ sở truyền thống của Druk Desi (nguyên thủ dân sự của Bhutan), nằm trong thung lũng Thimphu. Ảnh: Craig Lewis

Chương trình chi tiết gồm: Nghi lễ Jabshi Gyap do Ban Tăng lữ Trung ương Bhutan thực hiện từ ngày 4-10 tháng 11; hai ngày cầu nguyện hòa bình không phân phái của Phật giáo Kim Cương thừa vào 12-13 tháng 11; tụng niệm đại chúng chú Bazaguru nhằm quy tụ mọi người trong nguyện cầu vì hòa bình; ngày ban phước công cộng bởi các lạt-ma danh tiếng vào 14 tháng 11; và khóa trao quyền Kalachakra kéo dài ba ngày từ 15-17 tháng 11, do Đức Je Khenpo chủ trì. Triển lãm nghệ thuật và hiện vật Kalachakra cùng các hội thảo học thuật sẽ diễn ra song song với lễ hội cầu nguyện.

“Ban Tăng lữ Trung ương sẽ thực hiện nghi lễ Jabshi Gyap (བརྒྱ་བཞི་རྒྱསཔ) tại Kuenselphodrang [nơi đặt bức tượng Thích-ca Mâu-ni cao 54 mét] như một phần của Đại lễ Cầu nguyện Hòa bình Toàn Cầu, dành cho hòa bình và hạnh phúc toàn cầu”, ban tổ chức giải thích. “Nghi lễ hoành tráng, hiếm khi được thực hiện ở quy mô lớn như vậy, kết hợp các cúng dường hòa bình với sự hộ trì uy nghi nhằm chữa lành, thanh tẩy và thanh lọc thân, khẩu, ý khỏi nghiệp chướng tiêu cực”.

Trong các buổi giảng và truyền trao sẽ có phiên dịch đồng thời bằng tiếng Dzongkha, tiếng Anh và tiếng Tây Tạng.

“Cuộc hội ngộ chưa từng có này sẽ quy tụ các lãnh đạo tinh thần, học giả và hành giả từ mọi hệ phái và thừa Phật giáo, khai thác sức mạnh chuyển hóa của lòng từ bi và nhận thức bi mẫn để đồng sáng tạo một tương lai đặt trên nền tảng hòa bình và hạnh phúc”, ban tổ chức nhấn mạnh.

Bhutan thường xuyên được xếp hạng là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Với dân số chỉ khoảng 777.000 theo ước tính chính phủ năm 2021, đây cũng là một trong những quốc gia nhỏ và ít công nghiệp hóa nhất, nhưng có kinh nghiệm lâu đời trong duy trì cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bền vững nổi tiếng với cách tiếp cận phát triển “Tổng Hạnh phúc Quốc gia” (Gross National Happiness, GNH). GNH không phản đối phát triển vật chất hay tiến bộ kinh tế, nhưng từ chối coi tăng trưởng kinh tế là mục tiêu tối thượng; thay vào đó, nó tìm cách nuôi dưỡng cách tiếp cận toàn diện hơn nhằm cân bằng phát triển và phúc lợi xã hội, biến các ưu tiên văn hóa - xã hội thành mục tiêu phát triển nhằm kiến tạo một xã hội hạnh phúc và công bằng hơn.

Tác giả: Craig C Lewis/Chuyển ngữ và biên tập: Thường Nguyên

Nguồn: buddhistdoor.net

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/bhutan-to-chuc-dai-le-cau-nguyen-hoa-binh-toan-cau-vao-thang-11-2025.html
Zalo