Chiến sĩ trẻ nén tình cảm riêng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80

Nhận tin cha qua đời khi đang luyện tập phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Binh nhất Phan Gia Huy quyết định nén nỗi đau riêng, ở lại cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng trước khi trở về quê chịu tang cha.

Sáng 27/8, Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, động viên gia đình Binh nhất Phan Gia Huy (chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4). Anh Huy đang tham gia luyện tập phục vụ diễu binh, diễu hành trong khuôn khổ nhiệm vụ A80.

Trước đó, vào sáng 26/8, vừa trở về sau buổi luyện tập chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Binh nhất Phan Gia Huy nhận được tin cha qua đời.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn A80 và Ban Tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 4 đã gặp gỡ, động viên và cử cán bộ đi cùng Huy về chịu tang. Tuy nhiên, với trách nhiệm ở vị trí chính trong đội hình, Huy đã xin ở lại cùng đồng đội, tiếp tục luyện tập hoàn thành nhiệm vụ rồi mới trở về quê lo hậu sự cho cha.

Binh nhất Phan Gia Huy tranh thủ thời gian tự luyện tập.

Nén nước mắt, Huy chia sẻ: “Diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là nhiệm vụ đặc biệt. Ngày lễ đã cận kề, nếu em về lúc này sẽ khuyết một vị trí, ảnh hưởng đến cả đội hình. Em tin rằng cha sẽ thông cảm, đồng tình, ủng hộ khi em hoàn thành nhiệm vụ trước rồi mới về chịu tang."

Thiếu tá Trần Văn Dinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 1, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn diễu binh A80 cho biết: “Binh nhất Phan Gia Huy là chiến sĩ gương mẫu, chăm chỉ, luôn tích cực rèn luyện. Ngoài giờ tập chính khóa, Huy còn tranh thủ tự rèn thêm. Trong sinh hoạt hằng ngày, em luôn mẫu mực, được đồng đội tin yêu."

Ban Chỉ huy Tiểu đoàn A80 và Ban Tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 4 động viên Huy.

Đại tá Nguyễn Thao Trường - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 chia sẻ: “Việc Huy tình nguyện ở lại cùng đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ trong ngày Đại lễ đã tiếp nối truyền thống của đơn vị. Trước đây, trong đại dịch COVID-19, nhiều cán bộ, chiến sĩ từng phải gác lại việc riêng, không thể về lo tang lễ cho người thân vì nhiệm vụ chung. Đó là sự hy sinh thầm lặng, là kết quả của quá trình giáo dục, rèn luyện bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ nhiều năm qua.”

Sư đoàn 324 đã cử đoàn cán bộ đến phúng viếng và phối hợp cùng gia đình Binh nhất Phan Gia Huy lo chu toàn tang lễ.

Tại gia đình chiến sĩ Huy, Đại tá Trương Như Ý - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác đã thắp hương viếng, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của thân phụ đồng chí Huy; đồng thời gửi lời chia buồn chân thành, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống. Đoàn cũng trao đổi về kết quả phấn đấu, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ của Binh nhất Phan Gia Huy trong thời gian vừa qua.

Đại tá Trương Như Ý - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đến thăm, động viên và viếng thân phụ của Binh nhất Phan Gia Huy.

Đại diện gia đình bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời của Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị; đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị trong quản lý, giáo dục để đồng chí Phan Gia Huy yên tâm công tác, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hoàn cảnh gia đình Huy vốn khó khăn, mẹ không có nghề nghiệp ổn định, cha đau ốm nhiều năm. Huy là con trai duy nhất trong nhà, trên còn một chị gái. Sự hy sinh, gác lại nỗi đau riêng để hoàn thành nhiệm vụ của Huy càng khiến đồng đội thêm cảm phục.

Quỳnh Nga

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/chien-si-tre-nen-noi-dau-mat-cha-quyet-tam-hoan-thanh-nhiem-vu-a80.html
Zalo