Bếp ăn nghĩa tình của những cựu chiến binh

Suốt nhiều năm qua, căn bếp nhỏ của Câu lạc bộ (CLB) 'Thiện nguyện Cựu chiến binh' xã D'ran (Lâm Đồng) vẫn miệt mài đỏ lửa, trao gửi hàng trăm suất cơm nghĩa tình đến với những mảnh đời kém may mắn.

CLB “Thiện nguyện CCB” xã D’ran thường xuyên tổ chức các chuyến thăm, tặng quà, nấu ăn cho các hoàn cảnh khó khăn

CLB “Thiện nguyện CCB” xã D’ran thường xuyên tổ chức các chuyến thăm, tặng quà, nấu ăn cho các hoàn cảnh khó khăn

9 giờ đêm. Khi phố xá đã dần chìm vào yên tĩnh, căn bếp của các cựu chiến binh (CCB) vẫn rộn ràng tiếng dao thớt. Mái tóc đã bạc theo năm tháng trận mạc nhưng đôi tay của những người lính năm xưa vẫn nhanh nhẹn, tỉ mỉ trong từng công đoạn chuẩn bị bữa ăn. Bếp lửa thức trắng cùng các CCB để 8 giờ sáng hôm sau, những suất ăn nóng hổi kịp lên đường đến với trẻ em khuyết tật, người già neo đơn và những mảnh đời còn nhiều khó khăn.

Trong chuyến thiện nguyện mới đây, CLB “Thiện nguyện CCB” xã D’ran đã trao 400 suất ăn và quà cho học sinh Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh (phường Cam Ly - Đà Lạt) và Trung tâm Bảo trợ xã hội Trần Châu, xã Ninh Sơn (Khánh Hòa). Mỗi suất ăn là một sự quan tâm, một lời động viên để những hoàn cảnh khó khăn vượt qua mặc cảm, có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Minh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh chia sẻ: “Hoạt động của CLB “Thiện nguyện CCB” xã D’ran vô cùng ý nghĩa. Những suất ăn tuy giản dị nhưng rất ngon và ấm áp. Các em học sinh không chỉ được nhận quà, có bữa ăn ngon mà còn được giao lưu với các cô chú CCB để hiểu thêm về những người lính năm xưa đã chiến đấu vì Tổ quốc. Các em cảm nhận rõ tình thương ấy và có thêm động lực để nỗ lực học tập, rèn luyện tốt”.

Chia sẻ về hoạt động của bếp ăn, ông Trương Diệp Ân - Chủ nhiệm CLB “Thiện nguyện CCB” xã D’ran cho biết: “Hơn 10 năm qua, bếp ăn thiện nguyện được duy trì đều đặn và đến năm 2023, CLB chính thức thành lập với 35 thành viên tham gia. “Từng đi qua chiến tranh, trở về với đời thường, chúng tôi vẫn luôn mong muốn được góp sức cho cộng đồng. Mỗi tháng, các thành viên tự nguyện đóng góp kinh phí, cùng nhau chuẩn bị từng phần ăn gửi đến những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi chuyến đi là một lần chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được cho đi”, ông Ân bày tỏ.

Để duy trì hoạt động bền vững, các thành viên CLB đã cùng góp vốn mở bếp ăn phục vụ cơm trưa tại địa phương. Một phần doanh thu được trích đưa vào quỹ thiện nguyện giúp những chuyến nấu ăn, trao quà trở nên đều đặn hơn, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào kinh phí đóng góp cá nhân như trước.

Từ đầu năm 2024 đến nay, CLB đã tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, động viên CCB ốm đau; hỗ trợ chu đáo tang lễ cho hội viên qua đời; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tặng quà và cung cấp hơn 7 tấn rau củ, nhu yếu phẩm cho các trung tâm bảo trợ và trại trẻ mồ côi. CLB còn tham gia chương trình “Tết nhân ái” với hơn 300 phần quà được trao tận tay người dân. Tổng kinh phí các hoạt động thiện nguyện đạt gần 70 triệu đồng...

Ông Nguyễn Đăng Phúc - Chủ tịch Hội CCB xã D’ran cho biết: “Những hoạt động nghĩa tình của các CCB không chỉ mang những bữa cơm ấm áp đến với người khó khăn, mà còn lan tỏa hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình. Mỗi phần quà được trao đi, mỗi việc làm thiện nguyện đều chứa đựng tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tận tụy của các CCB. Đây cũng là mô hình mà Hội CCB xã hướng đến nhân rộng nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng”.

Có thể thấy, các CCB xã D’ran vẫn đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tấm lòng người lính trong thời bình.

Nhật Quỳnh

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bep-an-nghia-tinh-cua-nhung-cuu-chien-binh-400833.html