Bên lề sân cỏ Cúp Báo Nghệ An: 'Mẹ biết con rất đau'

Dù địa bàn ở xa nhưng bà con vùng Tây Nghệ Nghệ An đã có mặt ở sân rất đông để cổ vũ cho các cầu thủ. Đáp lại tình cảm đó, các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn.

“Dãi nắng dầm mưa”

Không nắng nóng như chiều qua, sáng nay (9/6) trời có mưa lất phất. Vì không có sự chuẩn bị từ trước, các cổ động viên không một ai mang áo mưa, nhiều người còn không mang mũ nón. Đội mưa, cổ động viên các đội bóng Tây Nghệ vẫn cổ vũ với tinh thần cao nhất.

Những giọt mưa không làm ảnh hưởng đến tinh thần khán giả. Ảnh: Diệp Thanh

Những giọt mưa không làm ảnh hưởng đến tinh thần khán giả. Ảnh: Diệp Thanh

Mang theo lực lượng cổ động viên nhí đông đảo, một phụ huynh được vợ phân công gọi các con vào khu vực có mái che.

- Không can chi mô, để con hấn dãi nắng dầm mưa cho quen. Anh hấn trước cũng dãi nắng dầm mưa nên dừ mới đá khỏe rứa đó – người bố trả lời.

Cộng với sự đồng tình hưởng ứng của những phụ huynh còn lại, cuối cùng người mẹ cũng nhượng bộ và để những đứa trẻ tiếp tục chơi ở khu vực ngoài sân cỏ. Rất may, cuối cùng, cơn mưa bay cũng sớm tạnh và không ảnh hưởng gì đến các trận đấu.

“Mẹ biết con rất đau”

Trong giờ giải lao giữa 2 hiệp đấu, mẹ của thủ môn đội Thiếu niên Quỳ Châu vừa lau mặt con, vừa nói:

- Mẹ biết trong tình huống vừa rồi con đau lắm. Mẹ biết con rất đau. Mẹ hiểu mà. Nhưng hãy bình tĩnh tiếp tục giữ phong độ nhé, con làm tốt lắm!

Mẹ thủ môn đội Thiếu niên Quỳ Châu động viên con trong giờ giải lao. Ảnh: Diệp Thanh

Mẹ thủ môn đội Thiếu niên Quỳ Châu động viên con trong giờ giải lao. Ảnh: Diệp Thanh

Không rõ vì câu nói của mẹ hay vì thật sự đau mà đôi mắt của anh chàng thủ môn cao gần bằng mẹ đỏ hoe. Luôn là vậy, dù ở trên sân có mạnh mẽ bao nhiêu, ở bên mẹ vẫn luôn được là chính mình, được thể hiện những cảm xúc thật nhất.

Có lẽ vì lời dặn của mẹ nên thủ môn đội Thiếu niên Quỳ Châu đã thể hiện rất tốt trong hiệp 2, góp phần đem lại chiến thắng giòn giã cho đội nhà.

Diệp Thanh

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ben-le-san-co-cup-bao-nghe-an-me-biet-con-rat-dau-10273755.html
Zalo