Bellingham: 'Tôi nói tục nhưng quay đi chỗ khác'

Tiền vệ người Anh thanh minh sau khi nhận thẻ đỏ khiến Real Madrid bị Osasuna cầm hòa 1-1 ở vòng 24 La Liga đêm 15/2.

 Bellingham lên tiếng sau tấm thẻ đỏ tai hại.

Bellingham lên tiếng sau tấm thẻ đỏ tai hại.

"Tôi muốn xin lỗi đồng đội vì tấm thẻ đỏ. Đó là một sự hiểu lầm. Nếu xem lại các đoạn video ghi lại khẩu hình của tôi, các bạn sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Tôi không hề xúc phạm ai, thậm chí cũng chẳng nhắm đến trọng tài", Jude Bellingham phát biểu sau trận đấu.

"Tôi nói 'khốn kiếp' khi bản thân đã quay lưng lại với trọng tài rồi. Đó là câu nói tôi dành cho chính mình. Thật tệ khi trọng tài lại nghĩ rằng đó là lời xúc phạm dành cho ông ấy. Tôi vui mừng vì đã có bằng chứng rõ ràng", tiền vệ sinh năm 2003 nói thêm.

Phút 39, trọng tài chính Jose Munuera rút thẻ đỏ, đuổi Bellingham khỏi sân. Sau khi được đội trưởng Luka Modric chất vấn, ông Munuera quả quyết rằng bản thân đã bị Bellingham xúc phạm. Trong biên bản trận đấu, vị trọng tài này ghi rõ: "Bellingham gọi trọng tài là đồ khốn kiếp".

Tấm thẻ đỏ của Bellingham đánh mất thế chủ động, để rồi bị Osasuna cầm hòa 1-1. Dù vậy, Real Madrid sẽ kháng cáo khi đã nắm trong tay bằng chứng về việc Bellingham không xúc phạm trọng tài.

Tháng 1/2024, Mason Greenwood, đồng hương của Bellingham cũng nhận thẻ đỏ vì bị trọng tài tố có lời lẽ xúc phạm. Tuy nhiên, sau khi Getafe cung cấp được bằng chứng, cựu sao MU được xác định vô tội, đồng thời xóa án treo giò 2 trận.

Trở lại với Bellingham, tấm thẻ đỏ lần này là bài học đắt giá. Cựu sao Dortmund cần nhanh chóng loại bỏ thói quen chửi thề trước mặt trọng tài ở cả La Liga lẫn Champions League, nếu không muốn tiếp tục đẩy Real Madrid vào cảnh phải chơi thiếu người.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/bellingham-toi-noi-tuc-nhung-quay-di-cho-khac-post1531837.html
Zalo