Amorim muốn chia tay MU
Ruben Amorim muốn chia tay MU giữa lúc ông chủ Sir Jim Ratcliffe bị chỉ trích nặng nề.
Ruben Amorim đã phải vật lộn để vực dậy Manchester United, khi “Quỷ đỏ” đang có mùa giải tệ nhất của họ trong 51 năm dưới sự quản lý của ông. Manchester United đã được cảnh báo rằng Ruben Amorim muốn ra đi sau khi triều đại thảm họa của ông tiếp tục.
Ruben Amorim đến MU vào tháng 11 năm ngoái thay cho Erik Ten Hag, nhưng chỉ giành được 10 chiến thắng trong 21 trận đấu mà ông phụ trách. Thất bại 0-1 của MU trước Tottenham đã khiến “Quỷ đỏ” tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League .
Đây là mùa giải Premier League tệ nhất của MU trong 51 năm, với việc Amorim đã thua tám trong số 14 trận đấu ở Premier League. Đây là mùa giải trọn vẹn đầu tiên tại MU dưới sự kiểm soát của đồng chủ sở hữu “quỷ đỏ” Sir Jim Ratcliffe.
Richard Keys cho rằng Amorim muốn chia tay MU vì tình hình không lối thoát hiện tại. ẢNH: GETTY
Tỷ phú người Anh này đã tạo nên làn sóng cắt giảm nhân sự tàn bạo, với ít nhất 100 nhân viên nữa sẽ bị sa thải. Trong hoàn cảnh đó, phát thanh viên Richard Keys đã đưa ra một cuộc tấn công dữ dội vào triều đại của Ratcliffe khi ông đưa ra lời cảnh báo cho MU về Amorim.
"Khi ông ấy đến xem trận đấu đầu tiên của mình tại MU, Ratcliffe đã được chào đón như một người hùng. Tôi hiểu tại sao. Những người hâm mộ MU tuyệt vọng muốn tin vào điều gì đó. Ban đầu họ đã tin, nhưng mọi thứ đã trở nên tồi tệ, phải không?", Richard Keys viết trên blog của mình với nhận định Amorim muốn chia tay MU.
Chưa bao giờ tệ như bây giờ. Ông ấy đã biến MU thành một đội bóng nhỏ bé. Tôi e rằng, nó là một trò cười. Tôi thực sự muốn thấy MU trở lại vị trí hàng đầu của bóng đá Anh, nhưng họ còn lâu mới có thể gia nhập đội bóng tốt nhất.
Họ có một HLV trưởng rõ ràng không muốn ở đó, một chuyên gia về xe đạp phụ trách các vấn đề bóng đá và một ông chủ loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo, ngoại trừ việc sa thải thêm nhiều người giỏi."
Trong khi Richard Keys cho rằng Amorim muốn chia tay MU, thì bản thân Amorim khẳng định ông cam kết với dự án tại Old Trafford sau trận thua thảm hại trước Spurs. Amorim tuyên bố ông "không lo lắng" về tương lai của mình mặc dù đã gặp khó khăn trên băng ghế chỉ đạo khi các cầu thủ MU vẫn chưa thể hiểu rõ và vận hành hệ thống chiến thuật 3-4-3 của ông.
Sir Jim Ratcliffe đang khiến MU ngày càng tệ hơn, giữa lúc có bình luận cho rằng Amorim muốn chia tay MU. ẢNH: GETTY
HLV Ruben Amorim của MU chia sẻ, “Bạn bắt đầu với một ý tưởng. Và chúng tôi đã thực hiện các nguyên tắc của mình, nhưng ngày này qua ngày khác, bạn mất đi những cầu thủ (chấn thương đang tàn phá đội hình MU) có thể thay đổi cách tiếp cận trận đấu của bạn. Và khi bạn thay đổi liên tục để khiến các cầu thủ phản ứng, điều đó thực sự khó khăn.
Tôi nghĩ điều tốt nhất là quên đi quá khứ. Đừng tập trung vào lịch thi đấu, đừng tập trung vào thời điểm, đừng tập trung vào bối cảnh. Chỉ cần làm việc trong tuần và chuẩn bị cho trận đấu. Sau đó là trận đấu tiếp theo và chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng.
Tôi không lo lắng. Tôi hiểu người hâm mộ của chúng tôi, những gì mọi người và phương tiện truyền thông nghĩ về điều đó. Tôi muốn kết thúc giải đấu một cách mạnh mẽ, tôi không lo lắng về bản thân mình, tôi lo lắng về câu lạc bộ, đội bóng, các cầu thủ. Tôi ghét thua cuộc, cảm giác đó là tồi tệ nhất.
Những điều còn lại tôi không nghĩ đến. Tôi chỉ muốn giúp các cầu thủ của mình. Tôi hiểu hoàn cảnh của mình, công việc của mình, tôi tự tin vào công việc của mình và tôi chỉ muốn giành chiến thắng trong các trận đấu. Tôi quan tâm nhiều hơn đến câu lạc bộ và đội bóng và vị trí trên bảng xếp hạng là điều tôi lo lắng. Tôi không lo lắng về tương lai của bản thân mình”.