Bé trai 5 tuổi bị bắt cóc, một câu nói khiến bọn buôn người tháo chạy

Bé trai 5 tuổi tại Trung Quốc đã nhanh trí thoát khỏi tay bọn buôn người chỉ bằng một câu nói đơn giản. Sự thông minh của cậu khiến kẻ xấu hoảng loạn và bỏ chạy.

Lê Lê, cậu bé 5 tuổi sống tại Trung Quốc, mỗi ngày sau khi tan học đều được bố mẹ đưa đến siêu thị gần nhà để mua đồ ăn vặt. Do đã quen thuộc với môi trường tại đây, bố mẹ Lê Lê cũng thường cho phép cậu tự do chơi đùa trong khi họ mua sắm.

Tuy nhiên, trong một lần mẹ cậu mải trò chuyện với người quen mà không để ý, Lê Lê đã bất ngờ biến mất. Khi phát hiện không thấy con đâu, mẹ cậu bé vội vàng nhờ sự hỗ trợ của an ninh và xem lại camera giám sát.

Cậu bé 5 tuổi đã lạc mẹ trong lúc đi mua sắm.

Cậu bé 5 tuổi đã lạc mẹ trong lúc đi mua sắm.

Qua hình ảnh, một phụ nữ trung niên đã bế Lê Lê và nhanh chóng biến mất khỏi siêu thị. Quá hoảng loạn, gia đình Lê Lê lập tức báo cảnh sát để truy tìm dấu vết. Khi cảnh sát vào cuộc, họ đã theo dõi thông tin từ các điểm giao thông gần đó và may mắn tìm thấy Lê Lê tại ga tàu. Thật bất ngờ, chính sự thông minh của cậu bé đã giúp cậu thoát khỏi tay bọn buôn người.

Khi bị bế đến ga xe lửa, Lê Lê nhớ lại lời dặn của bố mẹ về cách đối phó với kẻ lạ. Cậu đã la lớn với người xung quanh rằng: "Mẹ ơi, sao mẹ đến trễ vậy!". Câu nói bất ngờ của Lê Lê khiến kẻ buôn người sợ hãi, nghĩ rằng mình sắp bị phát hiện nên lập tức bỏ chạy.

Sau đó, Lê Lê nhanh chóng tìm được sự giúp đỡ từ những người xung quanh và cảnh sát đã được thông báo.

Chính hành động thông minh của cậu bé 5 tuổi khiến bọn buôn người tháo chạy.

Chính hành động thông minh của cậu bé 5 tuổi khiến bọn buôn người tháo chạy.

Sự việc của Lê Lê là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của việc dạy con cách tự bảo vệ bản thân. Đầu tiên, trẻ cần hiểu rõ rằng không phải ai cũng đáng tin và phải học cách phân biệt người quen với người lạ. Cha mẹ cần dạy con không được nhận quà từ người lạ, không đi theo họ và không tiết lộ thông tin cá nhân nếu chưa được sự cho phép.

Một bài học quan trọng khác là trẻ phải biết cách kêu cứu khi cảm thấy nguy hiểm. Trẻ cũng cần ghi nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại của bố mẹ để có thể tìm sự trợ giúp khi cần thiết.

Một phương pháp hữu ích nữa là thiết lập mật khẩu gia đình, giúp trẻ xác nhận danh tính của người đến đón mình. Ngoài ra, cha mẹ nên trang bị cho trẻ một số kỹ năng tự vệ cơ bản như hét to hoặc tấn công vào những điểm yếu của kẻ bắt cóc.

Mặc dù việc này có thể được xem là bạo lực, nhưng đó là biện pháp cuối cùng để bảo vệ bản thân trong tình huống khẩn cấp. Cha mẹ cần thường xuyên giám sát các hoạt động của con, đặc biệt là ở những nơi công cộng. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để trẻ có thể chia sẻ cảm xúc và lo lắng của mình với cha mẹ là cách hiệu quả để trẻ biết rằng mình luôn được bảo vệ.

Chính sự thông minh, nhanh nhạy của Lê Lê đã cứu cậu bé thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Đây là bài học quý giá cho tất cả các gia đình về cách giáo dục con trẻ để phòng tránh những tình huống tương tự.

Hà Thương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/be-trai-5-tuoi-bi-bat-coc-mot-cau-noi-khien-bon-buon-nguoi-thao-chay-202410180931310407.html
Zalo