Cẩm Tú An Ninh tập 14, 15: La Thận Viễn không giấu nghề, Lục Gia Học 'đổ' Nghi Ninh

Theo trailer, màn thể hiện xuất sắc của La Thận Viễn ở hội thi văn đã thành công ép La Thành Chương đưa tên 'tam ca' vào gia phả. Nhưng Nghi Ninh lại vô tình để lộ sơ hở khiến Lục Gia Học không thể rời mắt khỏi cô.

* Lưu ý trước khi xem tiếp: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Vì cứu đại sư huynh mà La Thận Viễn (Trương Vãn Ý) rơi vào tầm ngắm của Lục Gia Học (Thử Sa), bị nghi ngờ có liên quan tới Trần Cửu Hoành. Hầu gia cho người lục soát cả La phủ trong đêm, cố ý phạt đánh Thận Viễn dù không tìm ra được bằng chứng. Lão phu nhân đã dùng thân phận cáo mệnh phu nhân để "đuổi" Lục Gia Học rời đi.

La Thận Viễn diễn đạt cỡ nào cũng vẫn bị Lục Gia Học nghi ngờ.

La Thận Viễn diễn đạt cỡ nào cũng vẫn bị Lục Gia Học nghi ngờ.

Cũng sau đêm hỗn loạn đó, bà đoán ra được Lục hầu gia đang nhắm vào La Thận Viễn, cũng đoán ra "tam ca" là người đứng sau vụ hỏa hoạn thời gian trước. Ở tập 14 của Cẩm Tú An Ninh, Thận Viễn chủ động tới tìm lão phu nhân. Chàng không giấu mối quan hệ của mình với thầy Trần Cửu Hoành, trực tiếp xin bà giao cho mình lời khai để giúp thầy minh oan.

Lão phu nhân không cố ý giấu đi lời khai năm xưa. Bà chỉ đang chờ một người có đủ năng lực để lật lại vụ án, rửa oan cho thầy Trần, cũng như thực hiện di nguyện của cố lão gia.

Lão phu nhân không cố ý giấu đi lời khai năm xưa. Bà chỉ đang chờ một người có đủ năng lực để lật lại vụ án, rửa oan cho thầy Trần, cũng như thực hiện di nguyện của cố lão gia.

La Thận Viễn muốn dùng thứ hạng của mình trong khoa thi để chứng minh bản thân là người lão phu nhân có thể tin tưởng. Bà đồng ý, thậm chí giúp mời Tôn tiên sinh nổi tiếng, mở lại hội thi văn ở La phủ để tạo cơ hội cho Thận Viễn phô bày tài năng.

Kế hoạch của La Thận Viễn không hẹn mà trùng với ý của Nghi Ninh (Nhậm Mẫn), nhờ đó lại càng thuyết phục được lão phu nhân.

Kế hoạch của La Thận Viễn không hẹn mà trùng với ý của Nghi Ninh (Nhậm Mẫn), nhờ đó lại càng thuyết phục được lão phu nhân.

Trước hội thi, "tam ca" liên tục ra vào hiệu sách, một mặt đỡ Tôn tiên sinh suýt ngã từ thang cao, một mặt gây ấn tượng với ông về sự hiếu học, tìm tòi và tư duy sâu sắc. Tại hội thi văn của La phủ, sau màn thể hiện thất bại của 2 huynh trưởng, bài thơ của Thận Viễn đặc biệt xuất sắc. Thiếu gia bị ghẻ lạnh lại là người có khí khái của cố lão gia nhất. Chàng được Tôn tiên sinh nhận định là có tiền đồ xán lạn, thậm chí còn ngỏ ý muốn nhận Thận Viễn làm học trò.

Sự xuất chúng của La Thận Viễn và màn bái sư bất ngờ này đã giúp "tam ca" có được sự coi trọng nhất định trong phủ, cũng thành công ép La Thành Chương (Lư Phương Sinh) phải cho đứa con này một danh phận trong gia phả. Nhưng kể cả thế, trailer của tập mới cho thấy ông vẫn rất bất mãn. Tuy nhiên, La Thận Viễn cũng không phải dạng vừa, trực tiếp mỉa mai bộ mặt sĩ diện, giả tạo của ông.

Tập 14 và 15 của Cẩm Tú An Ninh đánh dấu một bước tiến mới trong tâm lý của Nghi Ninh. Cô vượt qua nỗi sợ của quá khứ, không còn muốn trốn tránh Lục Gia Học nữa mà trực tiếp đối diện với hắn. Đầu tiên là khả năng cắt giấy, sau đó là giọng nói, tiếp đến là bản nhạc được nàng chơi bằng đàn tì bà, Lục hầu gia dần chắc chắn Nghi Ninh chính là Mi Mi mà hắn đang tìm.

Gia Học không giấu sự ưu ái, quan tâm hay ánh mắt dịu dàng mỗi khi thấy La Nghi Ninh. Nhưng với "thất cô nương", nàng vẫn ám ảnh chuyện bản thân bị dồn ngã xuống vách núi, trong đầu là tiếng nói thờ ơ, vô tâm của Lục Gia Học. Nếu Lục hầu gia thực sự không để tâm sống chết của Nghi Ninh, tại sao hắn lại tìm cô nhiều năm như vậy? Uẩn khúc sau vụ truy sát nàng có lẽ sẽ sớm được lật mở.

Nhưng trước mắt, ở trailer từ tập 16 tới 18 của Cẩm Tú An Ninh, dường như Lục Gia Học muốn Nghi Ninh phải thừa nhận cô chính là Mi Mi đã bầu bạn với hắn những ngày mất thị giác. Mặt khác, Lục hầu gia cũng muốn lợi dụng cô để ép La Thận Viễn lộ thân thủ và mối quan hệ với Trần Cửu Hoành.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/cam-tu-an-ninh-tap-14-15-la-than-vien-khong-giau-nghe-luc-gia-hoc-do-nghi-ninh-post1683414.tpo
Zalo