Barcelona không mua thêm cũng đâu phải là thảm họa
Khi câu lạc bộ Barcelona không tham gia vào thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2025, dù đã có tin đồn muốn bổ sung cho vị trí tiền đạo chủ lực, thì đã có không ít người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Nhưng trên thực tế thì Barcelona không cần phải “đi chợ” thêm nữa, bởi đơn giản là họ vừa không cần, mà cũng là… không thể.
Khi mà tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ Barcelona là Robert Lewandowski đã ở tuổi 36, dù vẫn nổ súng đều đặn cho câu lạc bộ này, nhưng việc tìm kiếm một sự thay thế để xoay vòng với Lewandowski ở thời điểm hiện tại, cũng như hướng tới sự thay thế vị trí này trong tương lại là điều không thể tránh khỏi. Do đó khi bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2025, một tân binh cho vị trí tiền đạo mũi nhọn là điều mà người hâm mộ câu lạc bộ Barcelona kỳ vọng cùng hướng tới.
Đến việc đăng ký thi đấu cho Dani Olmo còn khó khăn, thì sao Barcelona có thể tham gia vào thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2025 cho được.
Không ít cái tên đã được đưa ra, chẳng hạn như Alexander Isak của Newcastle, Rafael Leao của AC Milan, Jhon Duran của Aston Villa hoặc khả thi nhất có lẽ sẽ là Marcus Rashford khi cầu thủ này đang bị thất sủng tại Manchester United… Có những thời điểm Marcus Rashford đã rất gần với sân Camp Nou khi cầu thủ này hội tụ khá nhiều điểm phù hợp với chính sách chuyển nhượng của câu lạc bộ này, chẳng hạn như còn khá trẻ, giàu tốc độ và kỹ thuật, đang khát khao thể hiện bản thân… Nhưng khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2025 chấm dứt, Barcelona lại hoàn toàn đứng ngoài thị trường chuyển nhượng khi không đưa về thêm bất cứ cái tên nào nữa.
Thực tế thì đây cũng là điều mà không ít chuyên gia đã dự báo trước, khi cho rằng với tình hình như hiện tại, thì Barcelona không cần thiết phải tham gia vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, mà thậm chí là họ còn không thể tham gia dù nhu cầu không phải là không có.
Tại sao lại nói Barcelona vừa không cần thiết, vừa không thể tham gia vào thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2025? Vậy đầu tiên phải nói tới là đội hình của Barcelona hiện tại hoàn toàn không lâm vào tình trạng thiếu hụt nhân sự. Chỉ riêng tập trung vào hàng công nơi mà người ta muốn có sự thay thế cho Robert Lewandowski, không nói đến tiền đạo này hiện vẫn đang có phong độ khá ổn định, thi đấu tới cuối mùa giải là không thành vấn đề, thì Hansi Flick vẫn còn đó những Ferran Torres, Pau Victor, Ansu Fati… để cho ra sân khi cần.
Với một câu lạc bộ có truyền thống về đào tạo trẻ như Barcelona, thì việc đẩy một cầu thủ từ tuyển trẻ lên để lấp vào chỗ trống khi cần thiết là điều cực kỳ dễ dàng. Do đó họ cũng không cần thiết phải quá tập trung vào một kỳ chuyển nhượng mang tính phiêu lưu cao như kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Còn nếu nhận xét chi tiết một chút, thì nói Barcelona thậm chí là không thể tham gia vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua cũng là không quá. Với tình huống tài chính cũng như quỹ lương khá là… bất ổn của Barcelona ở thời điểm hiện tại, thì việc đụng tới lương tiền luôn là vấn đề khiến cho thượng tầng câu lạc bộ đau đầu. Việc đã đụng mức trần của quỹ lương theo quy định tại La Liga đã khiến cho họ phải rất vất vả mới vừa đăng ký thi đấu được cho Dani Olmo và Pau Victor, vậy làm sao họ có thể đăng ký thi đấu nữa nếu tiếp tục đưa tân binh về?
Muốn đăng ký thi đấu cho tân binh, cách duy nhất của Barcelona ở thời điểm hiện tại chính là đẩy đi người thừa không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Hansi Flick. Đó có thể là Eric Garcia, Ansu Fati, Hector Fort hoặc Andreas Christensen… Nhưng cho đến khi kỳ chuyển nhượng Đông 2025 chấm dứt thì Barcelona vẫn không thể đẩy đi cái tên nào cả, vậy câu lạc bộ này làm sao có thể đưa thêm người mới về? Mà đó còn chưa nói tới việc Barcelona có thể trả đủ lương để “quyến rũ” được những chân sút hàng đầu về với mình hay không nữa.
Do đó, việc Barcelona đứng ngoài cuộc chơi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2025 là điều… hết sức bình thường. Họ cần thời gian để tích lũy tài chính cũng như tìm bến đỗ cho những người thừa xong, thì mới có thể nghĩ đến việc bổ sung những vị trí cần thiết mà huấn luyện viên Hansi Flick mong muốn.