Báo Trung Quốc khen ngợi chàng trai Việt cõng nữ du khách Trung Quốc đi cấp cứu

Mới đây, câu chuyện một nam du khách Việt Nam cõng cô gái người Trung Quốc đi cấp cứu tại một địa điểm du lịch ở tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam nước này đã được đăng tải trên truyền thông Trung Quốc.

Nam du khách Việt Nam có tên Phạm Hiếu, mới đây đã cõng một nữ du khách Trung Quốc gặp vấn đề về sức khỏe tại khu cổ trấn Thanh Nham ở tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam nước này, trèo xuống một đoạn tường thành khó đi và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Câu chuyện được đăng trên trang Eyesnews của Nhật báo Quý Châu hôm 21/2. Với tiêu đề “Những người bạn Trung-Việt tiếp sức cõng một du khách bất ngờ phát bệnh ở Thanh Nham kịp thời đi cấp cứu”, bài báo cho biết, vào khoảng 15h chiều ngày 19/2, tại khu vực tường thành Định Quảng Môn của khu du lịch cổ trấn Thanh Nham, nữ du khách Trung Quốc họ La đã gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Hình ảnh Phạm Hiếu cõng nữ du khách Trung Quốc trên trang Eyesnews

Hình ảnh Phạm Hiếu cõng nữ du khách Trung Quốc trên trang Eyesnews

Anh Hiếu chia sẻ: “Khi đang du ngoạn trên tường thành, tôi thấy cô gái kia sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ rất đau đớn và không thể đứng dậy đi lại. Bên cạnh chỉ có mẹ cô ấy. Tôi đã cố gắng trao đổi với họ bằng vốn tiếng Trung đơn giản, sau đó cùng mọi người cõng cô ấy đến cổng ra của khu du lịch. Trên đường, những người bạn Trung Quốc, hướng dẫn viên khu thắng cảnh và các chủ sạp hàng gần đó đã nhiệt tình giúp đưa nước ấm và tìm thuốc.”

Theo Eyesnews, khi đó, anh Phạm Hiếu là giám đốc một công ty du lịch ở Hạ Long (HA LONG ADVENTURE LIMITED COMPANY) đang tham gia một chuyến đi khảo sát tuyến, điểm du lịch của một hãng lữ hành quốc tế Quý Châu.

Anh Chu Nghị, giám đốc bộ phận nhập cảnh của hãng lữ hành, người đã cũng Phạm Hiếu thay nhau cõng cô gái, cho biết: “Giữa đường có đoạn khúc khuỷu và bậc thang lên xuống dốc, chúng tôi đã thay phiên nhau 4 lần mới cõng được cô ấy đến cổng ra.”

Nữ du khách họ La này sau đó đã được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện. Trao đổi với Eyesnew, cô đã rất biết ơn sự giúp đỡ của các nhân viên của khu du lịch và người bạn Việt Nam. “Khi đó, tôi đột nhiên bị đau bụng dữ dội, ngồi thụp xuống và không đứng dậy nổi nữa. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của mọi người, tôi đã được đưa đi cấp cứu kịp thời”.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/bao-trung-quoc-khen-ngoi-chang-trai-viet-cong-nu-du-khach-trung-quoc-di-cap-cuu-post1158210.vov
Zalo