Bảo tàng tỉnh Yên Bái: Địa chỉ đỏ lan tỏa lòng yêu nước
Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Bảo tàng tỉnh Yên Bái trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Nơi đây không chỉ là điểm tham quan văn hóa mà còn là 'địa chỉ đỏ' khơi gợi lòng yêu nước, tri ân thế hệ đi trước và bồi đắp lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Đăng Khoa kể lại những năm tháng chiến đấu hào hùng của quân và dân ta cho con cháu nghe.
Ông Hứa Xuân Thắng - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết: "Để bảođảm phục vụ khách tham quan được chu đáo, hiệu quả và an toàn trong dịp nghỉ lễdài ngày này, Bảo tàng đã xây dựng kế hoạch cụ thể; huy động tối đa viên chức,người lao động và lực lượng hướng dẫn viên đáp ứng nhu cầu các đoàn khách đếntham quan, trải nghiệm”.
Mở đầu cho chuỗi hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Bảo tàngYên Bái đã tổ chức triển lãm trưng bày chuyên đề "Giải phóng miền Nam 1975- Bản hùng ca đại thắng” với trên 100 hình ảnh tư liệu, tài liệu, hiện vật đãthu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và học sinh tới thamquan.
Anh Nguyễn Thế Truyền ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ: "Làngười trẻ, đến với triển lãm chúng tôi cảm nhận được những những kỷ niệm hàohùng của cha ông trong cuộc kháng chiến. Chúng tôi, những người trẻ luôn thâýbiết ơn các thế hệ đi trước đã dũng cảm chiến đấu, hi sinh để chúng tôi được sốngtrong hòa bình như ngày hôm nay”.
Cùng với hoạt động triển lãm, trưng bày của Bảotàng thì từ giữa tháng 4, sân Bảo tàng Yên Bái tấp nập người ra vào. Nhiêùđoàn học sinh, sinh viên từ các trường học trên địa bàn tỉnh được thầy cô dẫn đếntham quan, tìm hiểu lịch sử. Bên cạnh đó là những bạn trẻ, người dân trong vàngoài tỉnh đổ về đây để sống lại không khí hào hùng của ngày đại thắng cách đâynửa thế kỷ.
Điều đặc biệt, dịp nghỉ lễ năm nay nhiều gia đình cựu chiến binh đãđưa đầy đủ con, cháu đến Bảo tàng để ôn lại những kỷ niệm, những chững tich chiến tranh. Trong dòngngười tham quan đó, có đại gia đình ông Nguyễn Đăng Khoa ở phường Yên Ninh là cưụquân nhân từng trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sáng sớm ngày30/4, ông Khoa cùng con cháu đến bảo tàng để ôn lại thời khắc lịch sử hào hùngcủa dân tộc.
Dừng lại trước bức ảnh xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, ông Khoa nghẹnngào kể: "Tôi là quân y, theo chân đồngđội tiến vào Sài Gòn. Vừa chiến đấu, vừa băng bó cho anh em bị thương. Đưa cáccháu đến đây, tôi muốn các cháu hiểu rằng, hòa bình hôm nay là kết quả của biếtbao xương máu của các thế hệ đi trước, các cháu cần phải trân trọng và gìn giữ nó. Tôi tin tưởng rằng,lớp trẻ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng quêhương, đất nước ngày càng phát triển hùng cường”.
Câu chuyện của ông Khoa đã thuhút nhiều người xung quanh lắng nghe, đặc biệt là những bạn trẻ. Em Đỗ Lê HồngNgọc - học sinh lớp 9 Trường THCS Quang Trung chia sẻ: "Cháu chỉ được học lịch sử qua sách vở, nhưng hôm nay được nghe ông kể,được nhìn thấy tận mắt các hiện vật, cháu thấy lịch sử sống động hơn rất nhiều.Cháu tự hào và biết ơn các thế hệ đi trước”.
Không bỏ lỡ dịp Đại lễ của dân tộc,chị Vương Thùy Chi đã cùng cô con gái bé nhỏ của mình đến checkin tại Bảo tàngtỉnh Yên Bái, trong bộ trang phục áo dài có in hình ngôi sao vàng năm cánh embé tỏ ra rất hào hứng khi được mẹ đưa đi xem những bức ảnh kể về những ngàytháng đấu tranh đầy gian khổ của những thế hệ cha anh đi trước. Dù chưa thểhiểu hết giá trị các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng, nhưng tinh thần yêu nước,sự hy sinh anh dũng và chiến công vang dội của dân tộc sẽ đọng lại trong trí nhớ,để các em tự hào về lịch sử, về dòng máu, về tên gọi đất nước Việt Nam.
ChịVương Thùy Chi cho biết: "Tôi muốn con được cảm nhận lịch sử không chỉ quasách vở mà bằng cả trái tim và ánh nhìn. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giảiphóng miền Nam, tôi đưa con đến đây để con thấy được những dấu ấn của một thơìhào hùng, hiểu rằng hòa bình hôm nay là kết quả của biết bao hy sinh".
Khôngchỉ là nơi lưu giữ ký ức, Bảo tàng Yên Bái còn đang từng bước trở thành điểm đếnvăn hóa tiêu biểu của tỉnh. Dịp nghỉ lễ năm nay, lượng khách đến bảo tàng tăngđáng kể so với cùng kỳ năm trước.
Theo thống kê sơ bộ từ Bảo tàng tỉnh, trongtháng 4 đơn vị đã đón 24 đoàn tham quanvới 4.675 lượt khách, đơn vị cũng đã tổ chức 2 cuộc khai mạc triển lãm và họconline với 4 điểm trường. Chỉ tính trong 5 ngày nghỉ lễ Bảo tàng tỉnh đã đóntrên 1.000 lượt khách đến tham quan vàtham gia các hoạt động.
Bảo tàng tỉnh Yên Bái không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử màcòn là chiếc cầu nối quá khứ với hiện tại, góp phần giáo dục truyền thống, bôìđắp lý tưởng và tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Trong dòng chảy hiện đại, những "địa chỉ đỏ" như Bảo tàng tỉnh YênBái cần tiếp tục được quan tâm, đầu tư để phát huy tốt hơn vai trò của mình – vưàlà không gian văn hóa, vừa là nơi đánh thức và lan tỏa những giá trị lịch sửdân tộc một cách sống động, thiết thực và sâu sắc nhất.